Trong 11 người tử nạn do sạt lở ở Hà Giang có 3 người bị vùi lấp khi cứu nạn, đó là biểu hiện tận cùng của lòng vị tha và cho thấy những người tốt luôn hiện diện.
Nữ hành khách bị say xe nên xin tài xế cho xuống giữa đường, ít phút sau ô tô này đến xã Yên Định, huyện Bắc Mê thì bị hàng nghìn m3 đất đá vùi lấp, 11 người tử nạn.
Đội mưa, quên cả ăn uống, mệt mỏi, anh H. cùng đồng đội chạy đua với thời gian cố gắng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, nhanh chóng đưa họ ra khỏi hiện trường.
Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị có liên quan xác định trường hợp còn mất tích trong vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách ở Hà Giang để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.
Tính đến khoảng 12h30 hôm nay (13/7), qua công tác cứu hộ, cứu nạn, các lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 nạn nhân tử vong, nâng tổng số nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang lên 10 người.
Vào khoảng 4 giờ sáng 13/7, một ôtô di chuyển đến huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thì gặp sạt lở. Khi hành khách trên xe xuống giúp đẩy xe thì hàng nghìn m3 đất từ trên cao bất ngờ tràn xuống lòng đường vùi lấp toàn bộ hành khách.