Bát rượu nếp cẩm màu tím thẫm, sánh sánh, men thơm nồng đưa lên mũi là thấy cả mùa hè nóng gắt ùa về. Vị chua ngọt lan trên đầu lưỡi, lòng chợt ấm lại giữa cái oi nồng.
Dù mùa hè có muôn vàn của ngon lành, dù mận, vải có thể được thay thế bằng hoa trái ngoại nhập, bánh tro, thịt vịt có thể xuê xoa có hay không cũng được, nhưng rượu nếp là thứ mà không có, thì hỏng hẳn Tết Đoan Ngọ.
Cơm rượu nếp cẩm không chỉ là món ăn truyền thống trong dịp Tết Đoan Ngọ mà còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Cách làm cực dễ, bạn thử nhé!