Sau gần nửa tiếng đồng hồ trên oto từ thủ đô New Dehli, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại cổng ngôi đền nổi tiếng có tên Karni Mata, nơi vẫn được gọi với cái tên Đền Chuột.
Vẻ bề ngoài của ngôi đền không khác mấy các ngôi đền nổi tiếng khác trên khắp đất Ấn, nhưng ngay từ nét chạm chổ bên ngoài, nếu tinh ý, bạn có thể nhận ra có rất nhiều hình ảnh chuột được khắc trên cánh cổng vào đền.

Để vào ngôi đền, bạn phải bỏ dép bên ngoài.

Nỗi kinh hoàng của các bà nội trợ lại là vị thần linh thiêng trong đền.
Đền chuột miễn phí cho khách vào tham quan, nhưng bắt buộc bạn phải bỏ giày phía bên ngoài, và đây chính là nỗi kinh hoàng dành cho những vị khách sợ chuột. Vốn là loài vật không sạch sẽ và dễ thương, chuột vốn là loài động vật gặm nhấm bẩn và kinh nhất với các chị các em.
Một vài người trong đoàn chúng tôi vô cùng sợ chuột nhưng vì tò mò nên cũng cố bước đôi chân trần vào đền, trong khi số khác hoàn toàn bị thu hút bởi ngôi đền kỳ lạ này.
Cảm nhận đầu tiên là mùi hôi sộc lên nơi khứu giác khi vào sân đền. Bây giờ đã tầm 9h, số chuột đi lại trong sân ít hơn. Nghe nói vào tầm 7h sáng khi chuột ra ngoài kiếm ăn, cả sân đen đặc bởi gần 20.000 chú chuột nhung nhúc. Chỉ nhìn thấy thôi, bạn đã không dám bước chân vào đền.
Giờ này, các chú chuột đang tập trung uống sữa hai bên cánh và bạn có thể bước vào, nhưng vẫn tránh để không bị giẫm vào những chú chuột đang chạy ngang dọc khắp nơi và luôn có ý định đâm sầm vào đôi chân trần.

Những chú chuột đang chăm chú ăn, không để ý đến các
vị khách tò mò đứng xung quanh.

Lưới giăng trên trần đền nhằm ngăn các loài chim bổ nhào
xuống các vị thần chuột phía dưới.
Rón rén, tôi bước vào sân đền, nơi đang có khá đông người dân ăn mặc đẹp làm lễ. Những chiếc chậu lớn đựng sữa bâu đầy đặc chuột. Chuột ở khắp mọi nơi, sưởi nắng trên bậc thềm, ngủ vắt vẻo trên các thanh sắt, nép mình bên hành lang cẩm thạch, trên bậu rửa tay, trên cửa ra vào…
Nếu ai được một chú chuột chạy qua chân hay nhìn thấy chú chuột trắng, nghĩa là bạn sẽ được ban phước lành. Các chú chuột trắng được coi là những vị thần đặc biệt, là hiện thân của nữ thần Karni Mata và dòng họ của bà. Thậm chí nếu bạn ăn đồ ăn của chuột, điều này sẽ còn tốt hơn nữa.
Nhưng chỉ nhìn chuột thôi đã đủ kinh, chú nào loạng quạng chạy qua chân, dù cố gắng hết sức, tôi vẫn tránh phắt ngay sang chỗ khác. Góc bên kia, các cô nàng yếu vía nhanh nhanh chóng chóng lượn vào, chụp cái ảnh rồi chạy bổ ra ngoài.

Ăn no rồi, ngủ thôi!

Hình ảnh nổi tiếng của đền Chuột.
Thành phố Deshnoke được biết đến với ngôi đền Karni Mat, được xây dựng vào những năm 1900 bởi Maharaja Ganga Singh, và nhận được sự bảo vệ của nữ thần Durga. Truyền thuyết kể rằng trong những năm 1400, khi một đứa trẻ con của một thành viên trong thị tộc của nữ thần Durga chết, bà đã cầu xin thần Yama - vị thần chết đưa đứa trẻ trở lại sự sống nhưng tiếc rằng vị thần này đã từ chối.
Bà vẫn tiếp tục van xin và cuối cùng thần chết cũng đồng ý, nhưng chỉ có một cách để cậu bé tái sinh trở lại là đầu thai sống kiếp chuột, bà đã thỏa thuận với thần Yama rằng tất cả các thành viên đã chết trong thị tộc của bà sẽ sống kiếp chuột cho đến khi họ được đầu thai thành người.

Những người dân không ngần ngại ngồi lại nghỉ bên các chú chuột.

Nhấm nháp đồ ăn của chúng còn đem lại may mắn.
Là một trong những ngôi đền kỳ lạ nhất trên thế giới, Đền Chuột hàng ngày đều đón không ít những vị khách tò mò ghé thăm. Nếu một ai đó vô tình giẫm chết một con chuột khi bước vào ngôi đền thì họ phải mua lại một con rắn vàng hay một con chuột bạc đặt trong đền thờ để chuộc lỗi với con chuột đã chết.

Những vị khách tò mò.

Về hang...