Rủ bạn trai đến nhà chị gái ‘vui vẻ’, thiếu nữ bị giết hại?

Theo Xa lộ Pháp luật,
Chia sẻ

Vừa đi làm về, đang định mở cửa thì chủ nhà phát hiện cửa chỉ khép hờ, điện nhà bếp sáng trưng. Cứ nghĩ nhà bị đạo chích đột nhập, bà chủ nhà bụng mang dạ chửa bước nhẹ xuống nhà bếp, ngất lịm chứng kiến cảnh em gái nằm bất động.

Nạn nhân tử vong vì một vết thương duy nhất

Rủ bạn trai đến nhà chị gái ‘vui vẻ’, thiếu nữ bị giết hại? 1
Căn nhà nơi nạn nhân mượn chị gái để “chơi một ngày” và xảy ra án mạng tối 3/7.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 3/7 tại căn nhà trọ của vợ chồng anh Lê Hoàng Hải (SN 1990, quê Vĩnh Long) và chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, quê Đồng Tháp).

Theo lời khai của nhân chứng Hải, cũng là anh rể nạn nhân án, vào lúc 21h45 vợ chồng anh đi làm về tới căn nhà trọ. Như thường lệ, chị Huyền ngồi sau, bước xuống định tra chìa mở khoá cổng thì phát hiện cửa nhà chỉ đóng hờ. Điều khác thường nữa điện nhà dưới đang sáng trưng. Trước đó không lâu vừa bị mất trộm nên chủ nhà lo lắng sợ kẻ trộm lại viếng thăm.

Một mình chị Huyền bước xuống nhà bếp xem thực hư, rồi hét thất thanh: “Anh ơi, có chuyện”. Nghe tiếng vợ kêu la hoảng loạn, người chồng chạy vào thì cảnh tượng rùng rợn hiện ra: Cô em vợ nằm bất động trên sàn nhà.

Nạn nhân tên là Nguyễn Thị Thiệt (SN 1993, quê Đồng Tháp, tạm trú tại ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn).

Hầu hết người dân ấp Trung Đông đều hết sức kinh ngạc bởi vụ việc xảy ra quá đỗi bất ngờ. Từ trước đến nay xung quanh khu vực chỉ có nạn trộm cắp chứ chưa xảy ra án mạng bao giờ.

Bà Nguyễn Thị Hai (65 tuổi) sống đối diện căn nhà trọ xảy ra án mạng vẫn còn vẻ hoảng sợ kể: “Kẻ ác ra tay quá tàn nhẫn. Lúc cán bộ y tế đưa thi thể lên xe băng ca chở đi, hai tay con bé còn co quắp như đang gồng sức chống lại ai đó”.

Theo lời trình bày anh rể nạn nhân, vị trí thi thể nằm chết là gian nhà bếp. Lúc được phát hiện, dưới chân nạn nhân có con dao và chiếc cốc vỡ. “Cả 6 con dao trên tủ nấu ăn đều rơi khỏi vị trí, đồ đạc rơi tung toé khắp nơi. Lạ rằng tất cả dao không hề dính vết máu”, nhân chứng này nói.

Ngay sau đó đích thân lãnh đạo công an huyện Hóc Môn, Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. Kết quả giám định bước đầu cho thấy nạn nhân không bị thương tích nhiều, duy nhất cổ bị bầm tím và có vết cắt sâu. Nhận định ban đầu nạn nhân tử vong do bị cắt ở cổ dẫn đến mất máu, trước khi bị chết có thể đã xảy ra ẩu đả.

Theo lời trình bày của vợ chồng chị gái nạn nhân, sáng sớm 3/7, nạn nhân gọi điện cho chị gái nói hôm đó sẽ sang nhà chơi, đồng thời không quên dặn chị nếu có đi làm thì gửi lại chìa khoá. Chừng 7h, Thiệt đi xe thồ đến nhà anh chị thuê ở ấp Trung Đông. Một số nhân chứng cho biết một lúc sau, nhìn thấy một người đàn ông bước vào nhà anh Hải sau đó kéo rèm đóng cửa lại.

Đến 8h30, chị Huyền mở điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của em gái liền bấm số gọi lại nhưng máy “tò tí te”. Thông tin từ chủ cơ sở Thiệt đang làm thuê cho biết thêm, sáng ngày xảy ra án mạng, nạn nhân xin phép bà chủ nghỉ làm nửa ngày đi khám bệnh.

Nghi vấn tạo hiện trường giả?

Xung quanh cái chết của thiếu nữ Thiệt có hai nghi vấn về nguyên nhân tử vong được đặt ra: Trước tiên đây là vụ giết người cướp tài sản bởi chiếc nhẫn vàng 18K trên tay nạn nhân cùng chiếc điện thoại iPhone 4 trị giá 7 triệu đồng nạn nhân mới mua đã biến mất khỏi hiện trường.

Khả năng thứ hai là nạn nhân chết do khúc mắc chuyện tình cảm yêu đương và hung thủ là người rất quen thân. Lập luận này được cho là có khả năng xảy ra nhiều hơn, bởi tại hiện trường là tô hủ tiếu đang ăn dở. Hơn nữa trong nhà vệ sinh xuất hiện nửa điếu thuốc lá (dù chủ nhà không hút thuốc - PV) chứng tỏ hung thủ quen biết với nạn nhân, ung dung đến mức có thời gian ăn uống, hút thuốc.

“Nếu hung thủ giết người cướp của làm sao ung dung như thế. Có thể con nhỏ bị giết lúc 2 - 3h chiều, lúc này trời mưa lớn nên dù nó kêu cứu cũng không ai nghe thấy”, một người dân sống cạnh căn nhà trọ xảy ra án mạng nói.

Thêm tình tiết nữa, đó là sau khi Thiệt vào nhà chị gái rồi khép cửa chừng 2 tiếng đồng hồ, chủ nhà trọ đi ngang qua và nhìn thấy bên ngoài có hai đôi dép lạ. Thế nhưng, sau khi vụ án xảy ra cơ quan điều tra không tìm thấy hai đôi dép trên. Tình tiết này khiến nhiều người đặt nghi vấn rằng nạn nhân bị giết bởi nhiều người.

Trao đổi với PV, Công an xã Thới Tam Thôn là đơn vị tiếp cận hiện trường đầu tiên cho hay nhiều khả năng hung thủ tạo hiện trường giả đánh lừa cảnh sát: “Cổ nạn nhân bầm tím, máu từ vết cắt ở cổ xì bọt chứ không chảy như vết cắt thông thường. Vả lại lúc được phát hiện thi thể nạn nhân ướt sũng trong khi xung quanh khô ráo. Bởi vậy có thể hung thủ đã bóp cổ giết nạn nhân trước, sau đó dùng dao cứa cổ tạo hiện trường giả”.

Nạn nhân là con út trong gia đình 5 anh em, hiện không còn bố mẹ. Trước lúc tử nạn Thiệt làm nghề may mặc tư nhân tại Hóc Môn. Nói về nhân thân cô gái, hầu hết mọi người đều đánh giá Thiệt thuộc tuýp ham đua đòi, đặc biệt “lăng nhăng” trong chuyện tình cảm nam nữ.

“Biết đâu hôm đến nhà chị gái, nó mượn chỗ tiếp bạn trai nữa chăng?”, một nhân chứng nghi vấn. Từ những lời khai, nghi vấn trên, có ý kiến cho rằng nạn nhân rủ tình nhân đến nhà chị gái “vui vẻ”, rồi vì khúc mắc gì đó mà tình nhân đã ra tay sát hại thiếu nữ, cướp tài sản.

“Công việc mai táng cho em tôi đã hoàn tất, giờ gia đình chỉ mong muốn cơ quan công an sớm tìm ra hung thủ trả lại công bằng cho em tôi. Cái chết của em tôi có thể liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ”, anh rể nạn nhân trình bày.

Vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ