Owen Jackson, một doanh nhân đến từ Anh cho biết ông vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi biết chuyến bay của Air India mà mình từng đặt đã gặp tai nạn thảm khốc, chỉ vài giờ sau khi quyết định hoãn hành trình.
Một chuyến đi dự tiệc mừng em bé sắp chào đời tại Anh đã kết thúc trong bi kịch với 3 người thân trong một gia đình. Những lời cuối cùng của người vợ trước khi máy bay cất cánh khiến người chồng không khỏi xót xa.
Dù một số báo cáo cho rằng vị trí đuôi máy bay có tỉ lệ sống sót cao hơn và các vị trí đầu dễ chịu tác động va chạm, người ngồi ghế 11A sống sót thần kỳ.
Chuyến bay của hãng hàng không Air India chở theo 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn chỉ năm phút sau khi cất cánh từ Sân bay Ahmedabad và rơi gần khu vực Meghaninagar, bang Gujarat (Ấn Độ).