Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng bị F0 trong lúc chống dịch

Leon Trần,
Chia sẻ

MC Quyền Linh cho biết rất nhiều người trực chốt rất đáng thương và nhiều người cũng đã ra đi trong lúc tham gia chống dịch.

Tập 10 chương trình âm nhạc vì cộng đồng Hát cho ngày mai lên sóng ngày 30/1 trên kênh HTV7 với sự tham gia của NSƯT Thanh Hằng, ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt với vai trò giám khảo và được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Tập phát sóng tuần này có sự tham gia của 3 thí sinh là anh Trương Trung Thành, anh Lại Đình Chiến và cô Hoàng Lương Đại.

Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng khi bị F0 trong lúc chống dịch - Ảnh 1.

Biết cô Hoàng Lương Đại (đăng kí tham gia chương trình với tên Yến Đại) là phó tổ trưởng dân phố, MC Quyền Linh mở lời: "Tổ trưởng, tổ phó là vất vả lắm mà bị người dân mắng vốn cũng nhiều. Cái giai đoạn phát trợ cấp cho dân là tổ phó, tổ trưởng cũng mệt mỏi lắm đúng không chị? Chị có bị mọi người trách không?". Trước câu hỏi của nam MC, cô Yến Đại cho hay: "Đại nói Quyền Linh nghe, Đại bị chửi không ghe tàu nào mà chở hết. Nhưng mà thôi, chuyện đó cũng qua rồi".

Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng khi bị F0 trong lúc chống dịch - Ảnh 2.

Hiểu được nỗi khổ tâm của cô Yến Đại, MC Quyền Linh cũng bày tỏ sự cảm thông và giải thích rằng các tổ trưởng, tổ phó hỗ trợ trong giai đoạn dịch xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ mọi người chứ không được nhận lương nhà nước như nhiều người nghĩ. "Đôi khi, họ được tiền phụ cấp xong cũng lo cho người khác luôn. Mà nhờ có người đứng trực chốt nên các đơn vị, tổ chức thiện nguyện mới mang lương thực tới đó được. Và các tổ phó, tổ trưởng cũng là người tiếp nhận lương thực rồi chuyển vào cho dân vì lúc đó các con hẻm đã bị giăng dây cách ly hết rồi, xe không vào được", MC Quyền Linh nói thêm.

Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng khi bị F0 trong lúc chống dịch - Ảnh 3.

MC Quyền Linh cũng cho biết rất nhiều người trực chốt rất đáng thương và nhiều người cũng đã ra đi trong lúc tham gia chống dịch. Nghe đến đây, cô Yến Đại xúc động chia sẻ hai vợ chồng cô khi tham gia chống dịch là đã biết trước sau gì mình cũng bị dính Covid-19.

"Một ngày nọ ảnh bị cảm, ảnh bảo chắc chắn mình bị nhiễm bệnh rồi nên nói lời trăn trối nghe tội lắm, ảnh nói mà Đại khóc hết nước mắt luôn. Ảnh nói xong ảnh đi xét nghiệm thì bị dính Covid-19 thật, lúc đó Đại tuyệt vọng, Đại không nhớ gì nữa hết trơn. Ảnh bảo: Em ơi, chìa khóa xe của anh anh để trong chiếc ví da, em lấy em và con đi. Còn hai cái điện thoại của anh, em một cái, con một cái làm kỉ niệm chứ anh đi không biết chừng nào anh về", cô Yến Đại nghẹn ngào kể lại.

Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng khi bị F0 trong lúc chống dịch - Ảnh 4.

Không chỉ thế, sau khi chồng cô Đại đi cách ly được 3 ngày thì cô nhận được điện thoại của công an khu vực báo phải chuẩn bị quần áo chuyển đi chỗ khác để cách ly càng khiến ruột gan cô như thắt lại. Sau 5 ngày cách ly ở chỗ mới, chồng cô Đại mới gọi điện về báo tình hình sức khỏe đã ổn, không còn sốt nhiều nữa thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô đã gọi điện lên chủ tịch Ủy ban mặt trận của phường để xin đi hỗ trợ chống dịch, nhưng gọi điện xong mới nhớ là mình vẫn đang là F1 và cần phải cách ly.

Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng khi bị F0 trong lúc chống dịch - Ảnh 5.

Chia sẻ về quyết định tham gia chống dịch của mình, cô Yến Đại cho biết dù mình đã lớn tuổi nhưng ngay từ lúc nhà nước có chỉ thị 12 cho tới 16+ thì cô đã cùng chồng ra trực chốt ở đầu hẻm suốt mấy tháng trời. Lúc đầu, nhiều người cho rằng vợ chồng "tài lanh" nhưng sau một thời gian thì mọi người cũng đã hiểu ra những việc làm ý nghĩa của hai vợ chồng nên bắt đầu tiếp tế cơm, nước khiến cô rất xúc động.

Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng khi bị F0 trong lúc chống dịch - Ảnh 6.

Rớt nước mắt khi chia sẻ lại những ngày tháng khó khăn nhất trong mùa đại dịch, cô Yến Đại cũng làm cho ban giám khảo và MC Quyền Linh xúc động, nghẹn ngào. NSƯT Thanh Hằng bộc bạch: "Nghe những lời tâm sự của Đại thì tôi thấy ở vợ chồng Đại có một tấm lòng tốt. Mình làm việc xuất phát từ trái tim, từ sự chân thành thì chắc chắn sẽ được đền đáp lại và giá trị của sự hy sinh đó càng cao quý hơn nữa". Ca sĩ Cẩm Ly cũng bày tỏ sự thương cảm cho những hiểu lầm của vợ chồng cô Đại và hy vọng mọi người sẽ hiểu cho những hy sinh của những tổ trưởng, tổ phó.

Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng khi bị F0 trong lúc chống dịch - Ảnh 7.

Đến với chương trình Hát cho ngày mai, cô Yến Đại thể hiện ca khúc "Trở lại Bạc Liêu" của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Sau màn trình diễn, NSƯT Thanh Hằng nhận xét: "Giọng ca của chị rất chắc và phong cách biểu diễn của chị cũng tự nhiên lắm". Ca sĩ Cẩm Ly trầm trồ: "Chị Đại ơi, em nói thật là giọng hát của chị quá 'trẻ' luôn. Ly để ý khi chị hát đến đoạn 'Ôi tiếng ca' chị nhấn chữ 'tiếng' lên là Ly mê luôn". MC Quyền Linh cũng bày tỏ khi xem cô Yến Đại hát và biểu diễn hay và cuốn hút như một ca sĩ, diễn viên.

Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng khi bị F0 trong lúc chống dịch - Ảnh 8.

Nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo, cô Yến Đại dễ dàng chinh phục được cả hai vòng thi và trở thành người may mắn được song ca cùng NSƯT Thanh Hằng với ca khúc "Gợi nhớ quê hương" của nhạc sĩ Thanh Sơn. Trải qua 3 vòng thi, cô Yến Đại rút được chiếc "mic vàng" có giá trị 10 triệu đồng và chiếc "mic đặc biệt" có hệ số nhân 3 nâng tổng tiền thưởng lên 30 triệu đồng.

Quyền Linh xúc động khi nghe phó tổ trưởng dân phố kể lại lời trăn trối của chồng khi bị F0 trong lúc chống dịch - Ảnh 9.

Còn thí sinh Lại Đình Chiến dừng chân ở vòng đầu tiên khi thể hiện ca khúc "Lá xanh" của nhạc sĩ Hoàng Việt và mang về giải thưởng 30 triệu đồng. Thí sinh Trương Trung Thành dừng chân ở vòng 2 với giải thưởng 20 triệu đồng với hai ca khúc "Tự nguyện" của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh và "Chỉ thế thôi" của nhạc sĩ Việt Đặng.

Chia sẻ