Phương Thanh thoát hiểm, Minh Quân ngậm ngùi chia tay

Ngân Nguyễn,

Với số điểm 34 và lượt bình chọn ít hơn, Minh Quân cùng bạn nhảy Nikoleta phải nói lời chia tay Bước nhảy hoàn vũ sau đêm thi thứ 8.

Liveshow thứ 8 của Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã diễn ra trong không khí sôi động, hấp dẫn tất cả khán giả có mặt tại sân Quần Ngựa - Hà Nội. 5 cặp thí sinh đã trải qua thử thách ở thể loại Broadway (nhạc kịch) với sự đầu tư và tiến bộ rõ rệt trong từng bài thi.

Sau sự ra đi từ những tuần đầu của MC Tuấn Tú, đại diện cuối cùng của miền Bắc – Minh Quân cũng đã phải nói lời chia tay cuộc thi sau đêm diễn không mấy thành công vào tối qua (27/5). Minh Quân từng được ví là thí sinh nhiều chiêu trò nhất trong Bước nhảy hoàn vũ 2012, đến với mỗi đêm thi anh đều mang đến những màu sắc những bí mật khiến khả giả thích thú trong từng tuần. Có thể thấy càng về sau, Minh Quân càng lộ rõ điểm yếu của mình, ít chiêu trò đi cũng như trong từng động tác có phần không còn “nhiệt” như lúc đầu.

Trong bản nhạc Don't cry for me, Argentina trích từ vở nhạc kịch Evita rất nổi tiếng, nam ca sĩ “Nếu phải xa nhau” Minh Quân đã hóa thân thành anh hùng Che Gevara trong khi bạn nhảy làm đệ nhất phu nhân Evita, với ý nghĩa muốn nói lên hòa bình, đấu tranh cho giai cấp công nhân… Tuy nhiên, bài diễn của anh lại không thành công.

Giám khảo Khánh Thi mạnh mẽ nhận xét: “Tôi nghĩ bài thi này dành cho Minh Quân, nhưng sao bạn lại dành cho bạn nhảy? Đáng nhẽ bạn nhảy phải làm cho anh tốt lên để khán giả nhìn vào anh chứ không phải bạn nhảy. Minh Quân đã làm nhầm, tôi trông chờ anh nhảy chứ không phải hỗ trợ. Tôi đánh giá bài nhảy của anh không cao lắm.”

Đứng ở vai trò một đạo diễn, Việt Tú cho rằng giọng ca Hà thành đã chọn nhầm nhạc. “Tôi ngạc nhiên, bình thường Quân là người kiểm soát tình huống rất tốt nhưng trong bài thi này Minh Quân đã chọn nhầm nhạc. Nếu tôi là bạn tôi không chọn nhạc đó. Tôi rất tiếc cho bạn!

Tuy nhiên, giám kháo Chí Anh lại cho rằng kịch hay tình huống đặt ra chỉ là cớ cho các thí sinh khiêu vũ. “Tôi thấy Minh Quân thể hiện điệu Rumba rất tốt. Trong khiêu vũ người nam dù nhảy giỏi đến mấy cũng chỉ làm nền cho người nữ.”

Trước những ý kiến trái chiều của các vị giám khảo, Minh Quân giải thích vì sao mình không để mình nổi bật: “Tôi muốn tôn trọng nguyên tác của vở nhạc kịch bởi Evita là người phụ nữ được nhiều người dân Argentina yêu mến. Đồng thời, tôi muốn cùng bạn nhảy của mình tôn vinh tình hữu nghị thắt chặt đoàn kết giữa Việt Nam và Argentina cũng như tình hữu nghị giữa chúng tôi với các bạn vũ công Quốc tế.




Phương Thanh xúc động chia tay Minh Quân.

(Clip phần trình diễn của Minh Quân)


Và cuối cùng, Minh Quân chỉ dừng lại với số điểm 34 từ ban giám khảo. Đây cũng là số điểm Minh Quân bằng với Anh Thư và Phương Thanh, nhưng Minh Quân lại có phần kém may mắn hơn hai người đẹp khi không nhận được sự ủng hộ từ khán giả xem truyền hình nên đành phải rời cuộc chơi sau đêm thi Broadway này.

Chia tay Minh Quân, hẳn khán giả sẽ còn nhớ mãi hình ảnh một nam ca sĩ gốc Hà Thành với những sáng tạo rất riêng với trong các tiết mục độc đáo, hài lòng người xem. Mỗi đêm thi Minh Quân mang đến cho khán giả những điệu nhảy đẹp mắt là những thành quả lao động mà Minh Quân và bạn nhảy của mình miệt mài luyện tập cùng Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Đứng chung ở vòng nguy hiểm với Minh Quân, nhưng Phương Thanh may mắn hơn bước tiếp vào bán kết bởi chính sự vui nhộn, trẻ trung qua ca khúc Voule Vouz của vở nhạc kịch Mama Mia mà cô đã mang đến cho khán giả.

Sáng tạo và đầy nữ tính là những gì Phương Thanh mang lại trong tuần thứ 7, nhưng ở đêm thứ 8 Phương Thanh lại trở lại mang đến cho khán giả phần trình diễn mạo hiểm, vẫn giữ được phong độ. Nhưng điều đó khiến đạo diễn Việt Tú lại lại lo lắng cho rằng Phương Thanh không nên dùng mãi các chiêu nguy hiểm trong Bước nhảy hoàn vũ, bởi cũng rất nguy hiểm với chính Phương Thanh.

Phản bác Việt Tú, giám khảo Khánh Thi lại không thấy mạo hiểm: “Lần đầu tiên Phương Thanh không dùng chiêu trò gì, vừa bắt đầu nhạc chị đã ra nhảy ngay. Tôi rất thích điều đó. Đặc biệt, chị có cú đáp trong phần kết rất thành công.

Còn với Hồ Hoài Anh, tất cả những linh hồn trong bài nhảy của Phương Thanh là một cô gái rất trẻ. Tuy hơi lộ ra một bài nhược điểm nhưng vẫn “rất Phương Thanh”.



(Phương Thanh tiếp tục khiến khán giả thót tim với những đông tác nguy hiểm)

Cùng số điểm 34 với Phương Thanh, Minh Quân nhưng được sự ủng hộ của khán giả nhiều hơn, người mẫu Anh Thư không gặp mấy khó khăn khi bước vào vòng trong. Là thí sinh thi đầu tiên, có khá nhiều áp lực đè nặng lên Anh Thư khiến cô vô cùng lo lắng và căng thẳng nhưng khi bước ra sân khấu, cô lại tự tin và nóng bỏng.

Anh Thư chọn vũ điệu samba và ca khúc Under the sea như muốn tiếp tục khoe sự sexy, hoang dã của mình dù các động tác có phần chưa thật sự hoàn hảo. Chính điều đó khiến giám khảo Hồ Hoài Anh thấy thất vọng cho Anh Thư: “Tôi thấy chị chưa thoải mái lắm khi bước ra. Bài nhảy của chị không xuất sắc như những đêm trước.”

Mặc cho Chí Anh và Hồ Hoài Anh không ấn tượng với bài nhảy của Anh Thư, đạo diễn Việt Tú lại có phần ưu ái: “Từ trước đến nay tôi thấy Anh Thư  hoàn toàn lột xác. Bạn đã tận dụng được vẻ đẹp hình thể, gương mặt,… biến bất lợi của người mở đầu thành thuận lợi.”

Tôi thích tinh thần của Anh Thư ngay từ lúc đầu tiên. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chiến đấu. Không phải ai dám nhảy điệu Sumba nhưng Anh Thư dám làm liều, đó là điều đáng khen. Với một người mẫu như Anh Thư hôm nay làm có thể động tác chưa tốt nhưng đã cố gắng rất nhiều.” – Giám khảo Khánh Thi động viên Anh Thư.



(Anh Thư sexy cùng vũ điệu samba và ca khúc Under the sea )

Khác hẳn những tranh cãi của 4 vị giám khảo xoay quanh Phương Thanh, Anh Thư, Minh Quân thì đến với bài nhảy của Minh Hằng hay Trương Nam Thành khán giả cũng như giám khảo đã thỏa lòng mong đợi trước sự tỏa sáng của hai thí sinh này.

“Đối thủ” Vân Trang bị loại sớm khỏi cuộc thi, Minh Hằng dường như không còn nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký, và cô vẫn giữ được phong độ ổn định trong vòng thi vừa qua. Ngay từ những giây phút đầu tiên đi từ trên cao xuống trong vòng tròn như một nàng công chúa, Minh Hằng đã khiến khán giả không ngừng hò reo, cổ vũ cho cô trong vở nhạc kịch Chicago. Cô múa mềm mại nhưng vẫn có sự dứt khoát, mạnh mẽ khi thể hiện tâm trạng của nhân vật.

Đạo diễn Việt Tú ngạc nhiên trước điều thần kỳ của đôi chân Minh Hằng đã vượt qua vết thương để nhảy tốt như vậy. “Chuẩn không cần chỉnh” – là tất cả những gì Chí Anh ngắn gọn dành tặng Minh Hằng trong tuần Broadway này.

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên độ dẻo của Minh Hằng, bạn quá mềm, thâm chí chân của bạn có thể dơ lên rất cao, mũi chân còn có thể lúc lắc được. Tôi đánh giá bài nhảy của bạn đẹp, có thẩm mỹ, trang phục đẹp, động tác khó. Vậy thì hoàn hảo rồi.”  - Khánh Thi hết lời khen ngợi.

Đồng quan điểm với Khánh Thi, Hồ Hoài Anh cũng muốn dùng từ hoàn hảo dành cho Minh Hằng: “Minh Hằng có lợi thế về âm nhạc rất chắc. Các bước đi chuyển nhịp của bạn rất nhanh.”

Với số điểm 38, Minh Hằng vươn lên dẫn đầu, hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng và không khó khăn vươn tới ngôi quán quân đúng như dự đoán của nhiều người trước khi cuộc thi bắt đầu.



(Minh Hằng khẳng định sẽ trở thành nữ hoàng dance sports)

Một điểm ấn tượng trong liveshow 8 không thể không kể đến sự quyết tâm làm mới chính từ Á vương Trương Nam Thành. Sau màn trình diễn bị chê là kém hấp dẫn hôm 20/5, Nam Thành đã lột xác hoàn toàn trong ca khúc I got cha sôi động. Đúng vậy, không xuất sắc như bài nhảy của Minh Hằng, không có bố cục để khán giả thấy đẹp nhưng Nam Thành lại có chất. Nam Thành nhảy đúng từng phách nhạc một, với những câu hát khi người ta ngừng thì bạn lại có những cú trượt rất đúng, chuẩn xác từng chút một. “Tôi đã trở thành vũ công chuyên nghiệp. Xin chúc mừng.” - Vẫn như những lần trước, Khánh Thi luôn dành nhiều thiện cảm cho Nam Thành.

Không chỉ khoe hình thể đẹp, Trương Nam Thành còn liên tiếp nhào lộn trên sân khấu và khoe các động tác vũ đạo mạnh mẽ, cá tính của mình. Và dĩ nhiên, anh đã khiến hai giám khảo Hồ Hoài Anh và Chí Anh đều ngưỡng mộ body đẹp mắt của mình.

So với vở nhạc kịch nguyên gốc thì bạn rất sáng tạo, khác biệt hoàn toàn. Tôi thích xem Nam Thành nhảy. Không có gì nghi ngờ khi Nam Thành và Minh Hằng nhảy tốt nhất đêm nay. Bạn có được tố chất thậm chít ít vũ công chuyên nghiệp thấy được đó là tinh thần và điểm dừng động tác.” – Đạo diễn Việt Tú khẳng định Nam Thành sẽ còn tiến xa, sẽ là một trong những ứng viên vô địch sáng giá nhất cùng với Minh Hằng..



(Clip phần trình diễn của Trương Nam Thành)

Ngoài các bài thi cá nhân, tối qua, các thí sinh lại có bài nhảy tập thể với nhau vô cùng ấn tượng. 5 cặp thí sinh nhảy theo một đội hình nhưng từng cặp vẫn có cơ hội thể hiện thế mạnh về kỹ thuật riêng.

Cũng trong tối qua, đạo diễn Việt Tú đã trở lại ngồi ghế nóng cùng 3 giám khảo Chí Anh, Khánh Thi và Hồ Hoài Anh. Khác với lần trước bị "ném" đá, đạo diễn Việt Tú đã khéo léo hơn trong các nhận xét bài thi của mìn. Việt Tú đã, không còn lan man mà tập trung vào chuyên môn, anh làm hài lòng người xem bởi những lời đánh giá chuẩn xác cho từng thí sinh. Đồng thời, trong 4 giám khảo bất ngờ lại có 2 chiều hướng quan điểm khác nhau, Khánh Thi và Việt Tú luôn có những suy nghĩ giống nhau và trái ngược so với Hồ Hoài Anh cùng Chí Anh. Chính những sự đối lập ngẫu nhiên, sự tranh luận kịch liệt đó, cả bốn vị giám khảo khó tính của chương trình đã mang đến những tiếng cười hóm hỉnh cho khán giả, đan xen những giây phút căng thẳng công bố điểm cho các thí sinh.

Chia tay Minh Quân, Bước nhảy hoàn vũ 2012 chỉ còn lại 4 thí sinh, do đó, việc dự đoán 3 thí sinh xuất sắc nhất có mặt trong đêm chung kết càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bởi mỗi thí sinh là một ẩn số với nhiều bất ngờ, bất cứ thí sinh nào cũng đều có những điểm mạnh, chiêu riêng của mình để tiếp tục tỏa sáng.


Đạo diễn Việt Tú ngồi ghế nóng cùng Khánh Thi, Hồ Hoài Anh và Chí Anh


Hai MC quen thuộc: Ốc Thanh Vân và Nguyên Vũ
Chia sẻ