Cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, cũng giống như người Việt Nam, đa số người dân tại Trung Quốc sẽ cùng dâng mâm cỗ cúng lên bàn thờ để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời.
Khi người phụ nữ đang đứng ở mép sông thì bị trượt chân rơi xuống sông, do không biết bơi nên bị nước cuốn trôi. Cậu con trai mới 7 tuổi đứng trên bờ gào khóc chạy đi cầu cứu người dân nhưng không kịp.
Vào ngày 23 tháng Chạp năm nay, cũng như người Việt Nam, người Trung Quốc làm cơm cúng, ăn kẹo đường và mua sắm câu đối đỏ, lồng đèn... để chào đón ngày ông Công ông Táo trên khắp đất nước.