Đến thăm chị gái đột ngột, tôi chết sững khi thấy chị ấy đang đứng phơi quần áo giữa tiết trời lạnh giá dù mới sinh được hơn 10 ngày.
Sau khi lắp đặt camera, người phụ nữ đã nhìn thấy một cảnh tượng đầy phẫn nộ.
Tưởng máy sấy quần áo là thừa thãi nhưng dùng rồi mới thấy trước giờ mình đã vô tình bỏ qua "chân ái"!
Thật không ngờ, vợ chồng em trai về ở nhờ có một tháng mà chị dâu vẫn tính toán như thế.
Sau khi sự việc được chia sẻ đã khiến nhiều sinh viên hoảng sợ.
Nhiều chị em thường tận dụng cửa sổ làm nơi phơi đồ, nhưng quần áo treo trên cửa sổ thường bị xếp một cách lộn xộn, mất thẩm mỹ. Bên cạnh đó, xu hướng cửa sổ hiện đại ngày nay thường không có chấn song để treo đồ.
Mỗi sáng nhìn món ăn mà anh trai chuẩn bị cho vợ mà tôi thấy chị sướng như là công chúa, còn cả nhà như là người giúp việc của chị.
Thoạt nghe có vẻ đầy quyền lợi, suốt ngày ở nhà lo nấu nướng, giặt giũ, trông coi chơi cùng con cái, cuối tháng còn được trả lương, “sướng thế cơ mà”. Nhưng sự thật thì vất vả bi ai chẳng thua gì hội mẹ bỉm Việt Nam.
Tôi gọi điện cho anh để hỏi chuyện, không ngờ anh đủng đỉnh đáp: "Để vợ anh tự chăm con, vài ngày là biết sướng khổ thế nào".
Đống móc quần áo ngổn ngang, bàn trang điểm với các loại kẹp tăm, dây tóc rơi vãi…, đã đến lúc sắm những dụng cụ để giải cứu những góc nhà tốn công dọn dẹp này.