Phim của Jennie (BLACKPINK) bị gọi là "phim khiêu dâm, tra tấn", HBO lên tiếng

HÀ LINH (THEO FOX NEWS),
Chia sẻ

Mặc dù "The Idol" có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng nhưng vẫn bị Rolling Stone chỉ trích thậm tệ.

HBO và cả hai diễn viên chính Lily-Rose Depp cùng nam ca sĩ The Weeknd đều quyết định lên tiếng để bảo vệ bộ phim truyền hình sắp tới mang tên The Idol. Động thái này nhằm đáp trả thẳng bài chê bai thậm tệ mà tờ báo Rolling Stone đã "dành" cho dự án phim của đạo diễn Sam Levinson.

Cụ thể, Rolling Stone đã không ngần ngại gọi The Idol là một bộ phim "khiêu dâm mang thiên hướng tra tấn" và rằng đạo diễn Sam Levinson đã đi chệch hướng đi ban đầu mà bộ phim hướng tới "một cách điên cuồng, ghê tởm".

Phim của Jennie (BLACKPINK) bị gọi là phim khiêu dâm, tra tấn, HBO lên tiếng - Ảnh 1.

Poster phim "The Idol" của đạo diễn Sam Levinson. (Ảnh: HBO)

Cụ thể, theo tiết lộ từ Rolling Stone, đạo diễn Amy Seimetz ban đầu là đạo diễn chỉ đạo bộ phim này. Tuy nhiên, sau khoảng 80%, Amy Seimetz đã rời đi và Sam Levinson của Euphoria được mời tới để trở thành đạo diễn tiếp theo cho The Idol. Đây cũng là lúc bộ phim "đi chệch hướng".

Chưa dừng lại ở đó, The Idol còn bị cho là lợi dụng tên tuổi của Jennie - thành viên BLACKPINK - để tạo hiệu ứng nhằm khiến khán giả chú ý tới bộ phim này. Nhân vật của Jennie thực chất không có nhiều thời lượng xuất hiện trên màn ảnh, không đóng góp bất kì sự khác biệt nào cho mạch truyện. Điều này hoàn toàn trái ngược với những thông tin trước đó rằng nhân vật mà nữ thần tượng thủ vai là một nhân vật phản diện.

Phim của Jennie (BLACKPINK) bị gọi là phim khiêu dâm, tra tấn, HBO lên tiếng - Ảnh 2.

Jennie (BLACKPINK) thực chất không có nhiều đất diễn như những gì trailer phim "The Idol" thể hiện. (Ảnh: HBO)

Tuy nhiên, phía HBO đã phản bác lại tờ báo Rolling Stone, khẳng định bộ phim đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hãng phim. "Những người sáng tạo và sản xuất nên The Idol đã làm việc chăm chỉ để tạo ra một trong những bộ phim thú vị nhất của HBO", HBO tuyên bố, "Cách tiếp cận ban đầu của bộ phim là điều không may, các tập phim không đáp ứng được yêu cầu của HBO nên chúng tôi đã chọn cách thay đổi chúng".

"Trong suốt quá trình quay, nhóm sáng tạo cam kết tạo ra một môi trường làm việc an toàn, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Cả ê-kíp đã tạo nên những thay đổi, những sáng tạo mà họ cảm thấy tốt nhất cho nhà sản xuất và cả dàn diễn viên", HBO tiếp tục.

Trong khi đó, Lily-Rose Depp - diễn viên chính của phim, người đóng vai một ngôi sao nhạc pop bị mắc kẹt trong "thế giới ngầm của ngành công nghiệp âm nhạc" - đã gọi Sam Levinson là đạo diễn xuất sắc nhất mà cô từng được hợp tác. "Chưa bao giờ tôi cảm thấy được tôn trọng trong một không gian sáng tạo như vậy. Mọi ý kiến đóng góp của tôi đều được đạo diễn Sam Levinson đánh giá cao", con gái Johnny Depp khẳng định.

Phim của Jennie (BLACKPINK) bị gọi là phim khiêu dâm, tra tấn, HBO lên tiếng - Ảnh 3.

Hai diễn viên chính của phim là Lily-Rose Depp và The Weeknd đều bảo vệ bộ phim trước sự chỉ trích của tờ báo Rolling Stone. (Ảnh: HBO)

The Weeknd thì mỉa mai hơn như thế. Anh đăng tải một đoạn hội thoại trong bộ phim này, trong đó nhân vật của anh và Lily-Rose Depp đã gọi Rolling Stone là "quá khứ" và "không còn phù hợp". Phía dưới bài đăng, nam ca sĩ nhắc thẳng tên tờ báo này: "Rolling Stone, có phải chúng tôi đã làm các bạn khó chịu không?".

The Idol lấy bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay. Theo đó, loạt phim tập trung khai thác câu chuyện của một thủ lĩnh giáo phái thời hiện đại (The Weeknd thủ vai). Người này có một mối quan hệ khá phức tạp với một ngôi sao nhạc pop đang lên (Lily-Rose Depp thủ vai).

Chia sẻ