“Phát hỏa” vì sức nóng Euro
Tận hưởng những phút bất ngờ trên sân bóng, mất ngủ nhưng đó là điều may mắn của người yêu bóng đá, còn những kẻ “máu me” thì Euro như sự trêu ngươi thấm đẫm bi hài và hệ lụy.
Cháy túi khi Euro “nóng”
Tuy nhiên, bi hài hơn vẫn là cảnh “giật áo tháo bâu” của những người say máu hên, xui. Chưa bao giờ, sự túng quẫn của những con bạc lại thể hiện rõ như lúc này. Ở mọi nơi, mọi lúc, từ hàng quán, tiệm cầm đồ, thậm chí nhiều người lên mạng rao bán cả những đồ dùng cá nhân vì cháy túi.
Nhiều người tham gia cá độ cùng Euro bắt đầu bán tháo đồ đạc trên mạng để kiếm tiền chung độ. Trên một số trang web mua bán như 5giay.com, raovat.net, raovat.com..., tài sản lũ lượt được chủ ngậm ngùi rao “tiêu thụ hàng giúp vì thua độ” như điện thoại, xe máy, máy tính...
![]() |
Khi Euro đến hồi nóng bỏng thì thị trường hàng rao bán online cũng trở nên rôm rả. Đại (đường số 13, khu gia cư Bình Phú, quận 6 - TPHCM) rao bán luôn cả chiếc xe hơi Innova với giá 27.500 USD để có vốn “đầu tư”. Nickname Tommy “bể kèo” trong trận tứ kết Bồ Đào Nha gặp Đức, phải bán đi cả hai chiếc laptop của mình. Anh cho biết mình bị xe tăng Đức “nghiến nát” 30 triệu đồng khi tiễn “Brazil của châu Âu” về nước.
Với các tín đồ của quả bóng tròn, đến lúc kẹt tiền mà máu “ăn thua” vẫn bốc thì bất cứ thứ gì có thể bán đều được lôi ra rao tất. Chiếc sim điện thoại số đẹp đem bán với giá 99.000 đồng. Thậm chí cặp vé xem ca nhạc tại Câu lạc bộ Lan Anh cũng được một fan ở quận Phú Nhuận-TPHCM, rao sang tay với giá 350.000 đồng để “nạp đạn” chiến đấu những trận kế tiếp.
“Cháy” cả... sổ đỏ
Ông Ng.V.V, chủ tiệm cầm đồ trên đường Hoàng Hoa Thám (Tân Bình-TPHCM), cho biết ngay từ đầu mùa giải, gia đình ông đã huy động vốn để “hốt hàng”. Đến nay, số đồ khách mang đến cầm đã quá tải, từ xe máy, nữ trang đến sổ đỏ...
Tại điểm cầm đồ này vào sáng 23-6, chúng tôi tận mắt chứng kiến một cảnh bi hài. Người vợ phát hiện chồng đem giấy tờ nhà đến đây cầm nên đi theo. Người chồng bị vợ bắt tại trận nhưng cuốn sổ đỏ không lấy lại được vì người chồng đã ký giấy nhận tiền của chủ tiệm. Trong khi người vợ khóc cạn nước mắt thì người chồng vẫn tỉnh rụi: “Tao thà bỏ mày chứ không thể bỏ trận tối mai. Đừng cản đường, xui xẻo!”. Sau khi dọa báo công an không thành, người vợ cũng không thể giữ chân chồng được.
Quả thật, mùa bóng này đã làm đảo lộn nếp sinh hoạt của nhiều gia đình yêu môn thể thao này. Chị Tú Trinh ở phường 27, Bình Thạnh - TPHCM phải ôm con về nhà mẹ vì mất ngủ do mỗi trận đấu ông chồng luôn hò hét ầm ĩ. Thế nhưng, ba ngày sau chị phải quay về để giữ chân chồng vì sợ tài sản thất thoát theo trái bóng. “Thà chịu đựng một chút cho ảnh xem thoải mái, còn hơn để ảnh mang đồ đi “cá” như chồng mấy bà bạn khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần thì khổ”- chị nói.
Theo Nguyên Hà
Người Lao Động
