Tối 22/12, linh cữu của bé Phạm Đức Lộc đã được đưa khỏi mái ấm Đức Quang trực thuộc chùa Vạn Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đến trung tâm hỏa táng Vạn Phước Viên, tỉnh Tiền Giang.
Hàng trăm người, kể cả những mạnh thường quân từ nước ngoài yêu mến Phạm Đức Lộc đã cố gắng thu xếp về nước nhìn mặt 'chú lính chì dũng cảm' lần cuối cùng.
3 năm sau quá trình hồi phục thần kỳ khi điều trị tại rất nhiều bệnh viện ở Việt Nam và Singapore, phép màu đã không xảy ra khi Phạm Đức Lộc - 'chú lính chì dũng cảm' của các cha mẹ đã trút hơi thở sau cùng.
Đến thời điểm hiện tại, sức khoẻ của Phạm Đức Lộc đã tiến triển cực tốt, tình trạng nhiễm trùng chỉ còn rất ít, có thể ra khỏi phòng vô trùng mà không cần theo dõi nghiêm ngặt. Chính vì vậy, các bác sĩ đã cho em về Việt Nam đón sinh nhật một tuổi.
Chỉ ít ngày sau khi được xuất viện để điều trị ngoại trú, bé Phạm Đức Lộc đã cứng cáp hơn, bắt đầu được cho ăn dặm thêm bột và được tập lật, vì bé đang lớn dần.
Vì trong não Đức Lộc có mủ cũng như bệnh viêm phổi khiến bé bị sốt, các bác sĩ đã yêu cầu phải thực hiện cuộc tiểu phẫu. Sau hơn 2 tiếng, ca tiểu phẫu đã thành công, bé đã khóc, tay chân cử động được.