“Ông trùm” phần mềm diệt virus máy tính McAfee qua đời ở nhà tù tại Tây Ban Nha

Kiều Anh,
Chia sẻ

John McAfee, nhà sáng lập phần mềm diệt virus máy tính mang tên ông, đã qua đời trong một nhà tù ở Tây Ban Nha ngày 23/6 sau khi có quyết định dẫn độ về Mỹ.

John McAfee, nhà sáng lập phần mềm chống virus McAfee được phát hiện đã chết trong một nhà tù ở Barcelona, nghi là do tự sát ngày 23/6, chỉ vài giờ sau khi tòa án Tây Ban Nha thông qua quyết định dẫn độ ông tới Mỹ để chịu án tù giam vài chục năm vì tội gian lận thuế.

Các nhân viên an ninh đã cố gắng cứu sống ông John McAfee nhưng đội ngũ y tế của nhà tù xác nhận ông đã chết, thông báo từ chính quyền Catalan cho hay.

“Ông trùm” phần mềm diệt virus máy tính McAfee qua đời ở nhà tù tại Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Ông John McAfee. Ảnh: AP

"Phía tòa án đã được cử tới để điều tra về nguyên nhân cái chết này", thông báo trên cho biết, đồng thời nhận định "mọi thứ đều cho thấy đây có thể là một vụ tự tử".

Thông báo không nêu tên ông McAfee mà chỉ nói là người đàn ông vừa qua đời là một công dân Mỹ đang chờ dẫn độ về nước.

Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha hôm 21/6 đã đưa ra phán quyết nhất trí việc dẫn độ ông McAfee, 75 tuổi về nước, người đã tranh luận trong phiên tòa đầu tháng này rằng, những tội danh mà các công tố viên cáo buộc ông ở Tennessee là có động cơ chính trị và rằng ông sẽ phải sống phần đời còn lại trong tù nếu quay về Mỹ.

Phán quyết của tòa án được công bố ngày 23/6 và sẵn sàng tiếp nhận đơn kháng cáo. Bất kỳ quyết định dẫn độ cuối cùng nào đều cần nhận được sự thông qua từ Nội các Tây Ban Nha.

Ông McAfee bị bắt giữ vào tháng 12/2020 ở sân bay quốc tế Barcelona và bị giam giữ kể từ đó để chờ kết quả các thủ tục dẫn độ. Ông bị bắt sau cáo buộc trong cùng tháng đó ở Tennessee vì đã trốn thuế sau khi không báo cáo về các khoản thu nhập từ hoạt động quảng cáo tiền ảo, tham vấn công việc và bán bản quyền các câu chuyện về cuộc đời mình cho một hãng phim tài liệu. Các cáo buộc phạm tội này có thể khiên ông phải ngồi tù tới 30 năm.

Nishay Sanan, một luật sư ở Chicago bào chữa cho ông McAfee cho rằng, ông McAfee sẽ "luôn được ghi nhớ như một chiến binh".

"Ông ấy cố gắng để yêu đất nước này nhưng chính phủ Mỹ không muốn ông ấy tồn tại. Họ muốn xóa sổ ông ấy nhưng họ đã thất bại".

Luật sư này cho rằng các nhà chức trách Tây Ban Nha đã không cung cấp cho đội ngũ pháp lý của ông về nguyên nhân cái chết và ông muốn biết liệu có video trong phòng giam ông McAfee hoặc trong nhà tù hay không. Văn phòng Luật sư Mỹ ở Memphis từ chối bình luận về việc này.

Các công tố viên Tennessee cho biết, ông McAfee đã nợ chính phủ Mỹ 4.214.105 USD tiền thuế trong 5 năm từ 2014 - 2018. Tuy nhiên, trong phán quyết tuần này, thẩm phán Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha cho rằng ông McAfee chỉ phải đối mặt với các tội danh từ năm 2016 - 2018.

Sinh ra ở Gloucestershire, Anh năm 1945 với tên đầy đủ là John David McAfee, ông McAfee bắt đầu mở Công ty McAfee vào năm 1987 và có một cuộc sống lập dị sau khi bán cổ phần trong công ty phần mềm diệt virus mang tên ông vào đầu những năm 1990.

Năm 2015, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với WBBJ-TV, ông McAfee cho biết ông chỉ cảm thấy an toàn khi mang theo vũ khí. Kênh truyền hình này cho biết ông McAfee chọn cách trả lời phỏng vấn khi mỗi tay cầm một khẩu súng đã lên nòng.

"Hầu như không có điều gì khiến tôi cảm thấy an tâm và an toàn ngoài việc mang vũ khí lên giường ngủ và khóa cửa", ông McAfee cho hay.

Trong một trong những cuộc phỏng vấn cuối cùng với truyền thông, cụ thể là hãng tin The Independent của Anh vào tháng 11/2020, ông McAfee cho biết trải nghiệm ở nhà tù của Tây Ban Nha là "một cuộc phiêu lưu lôi cuốn" và ông không có kế hoạch quay về Mỹ. Ông cũng nói rằng một số tù nhân và người gác tù đã nhận ra ông và xin chữ ký của ông.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Madrid cho biết đã nhận được thông tin về cái chết của ông McAfee nhưng chưa đưa ra bình luận./.

Chia sẻ