Ông trình báo cháu nội bị 2 phụ nữ lạ vào nhà bế lên ô tô: Bất ngờ danh tính người đưa cháu bé đi
Ông Bảy trình báo khoảng 5 giờ 30 phút sáng 23/7, có 2 người phụ nữ đã vào nhà ông, bế cháu K. lên ô tô rồi rời đi.
Mới đây mạng xã hội xôn xao thông tin nghi vấn xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại Gia Lai. Thông tin này đã khiến nhiều người vô cùng lo lắng, hoang mang không biết thực hư thế nào.
Theo nguồn tin trên báo Dân trí, ngày 23/7, Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang xác minh tin báo vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã.
Trước đó, sáng ngày 23/7, Công an xã Phù Mỹ Bắc có nhận được tin báo của ông Võ Văn Bảy (sinh năm 1963, trú tại xã Phù Mỹ Bắc) về việc vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, cháu nội của ông là V.L.C.K. (sinh năm 2024) đã bị 2 người phụ nữ lạ mặt chạy vào nhà bế lên ô tô mang biển kiểm soát 77A - 22412, sau đó nhanh chóng rời đi.

Hình ảnh trích xuất camera cho thấy có 2 người phụ nữ vào nhà rồi đưa cháu K. lên ô tô rời đi. (Ảnh: Fanpage Công an xã Phù Mỹ Bắc)
Sau khi xác minh sự việc, Công an xã Phù Mỹ Bắc cho biết đây không phải là một vụ bắt cóc. Bước đầu, công an xác định 1 trong 2 người phụ nữ bế cháu K. ra khỏi nhà ông Bảy là bà L.T.M.H. (ở xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai). Bà H. là mẹ ruột của cháu K.
Công an xã Phù Mỹ Bắc thông tin, bố mẹ cháu K. chưa ly hôn nhưng đã không còn chung sống cùng nhau. Quá trình về thăm con, chị H. bị gia đình chồng ngăn cản. Vào ngày xảy ra sự việc, vì nhớ con nên người phụ nữ đã thuê taxi đến nhà ông Bảy và đưa con về nhà ông bà ngoại ở xã Vĩnh Canh.
Thông tin cho rằng vụ việc trên là bắt cóc trẻ con được một số người đăng tải lên mạng xã hội đã gây hiểu lầm. Song, cơ quan chức năng cũng xác minh rằng, việc mọi người đăng tải cũng chỉ nhằm mục đính lan truyền thông tin để hỗ trợ tìm cháu K. Công an xã đã làm việc với người đăng tin, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ thông tin gây hiểu nhầm.
Hiện Công an xã Phù Mỹ Bắc đang tiếp tục làm rõ các vấn đề có liên quan. Thông tin về vụ việc khiến dư luận thở phào. Nhiều người để lại bình luận mong mẹ bé K. và gia đình chồng sớm tìm được tiếng nói chung để có thể cùng nhau chăm sóc thật tốt cho cháu bé.