Sau những trào lưu mang đậm tinh thần yêu bếp, nghiện nhà như nấu ăn, nuôi vịt, mới đây, toàn mạng xã hội lại bất ngờ "phủ xanh" với hoạt động "trồng 1 cây ở nhà", mà lại góp được 1 cây cho rừng mới hay!
Khi tiếng pháo hoa hiếm hoi vang lên báo hiệu giao thừa, nhiều người đã hy vọng rằng, 2021 sẽ khởi sắc hơn so với 2020. Nhưng khi nhìn lại, ai cũng ngậm ngùi trước “một năm của những nốt trầm"...
Với những ai sinh ra ở vùng lũ dữ dường đã quá quen với cảnh ngập lụt. Với họ, việc trồng cây là cốt yếu của hạnh phúc, bởi chỉ có như vậy mới giảm bớt phần nào gánh nặng từ thiên tai. Nhưng phải làm sao khi nạn phá rừng vẫn tăng cao, để rồi mỗi mùa lũ đến khiến người ta lại phải đau đáu “Lấy gì ngăn lũ”.