6h sáng nay (8/2) gia đình đưa Ốc Thanh Vân vào bệnh viện chuẩn bị cho ca đẻ mổ.
-5ef68/oc-thanh-van-vua-vuot-can-lan-3.JPG)
Trong thời gian mang thai, cơ thể Ốc Thanh Vân không có quá nhiều thay đổi ngoại trừ việc bụng to dần mỗi ngày. Cô vẫn ăn uống đầy đủ dưỡng chất và dành nhiều thời gian đi bộ để tốt cho việc sinh nở.
-5ef68/oc-thanh-van-vua-vuot-can-lan-3.JPG)
Ốc Thanh Vân khá lo lắng-5ef68/oc-thanh-van-vua-vuot-can-lan-3.JPG)
Sau khi làm thủ tục, đến 7h30, Ốc Thanh Vân được đưa vào phòng mổ.
-5ef68/oc-thanh-van-vua-vuot-can-lan-3.JPG)
Các y tá đang làm các thủ tục cần thiết để được Ốc Thanh Vân vào phòng mổ
-5ef68/oc-thanh-van-vua-vuot-can-lan-3.JPG)
Sau 1 tiếng 30 phút, ca mổ được thực hiện thành công, Ốc Thanh Vân được chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Trong lúc cô nghỉ ngơi thì ông xã cô đã chăm sóc con và cho bé bú bình. Mặc dù có khá nhiều sữa nhưng cô vẫn muốn cho con bú thêm sữa của bệnh viện.
-5ef68/oc-thanh-van-vua-vuot-can-lan-3.JPG)
Bé có nickname là Cacao, bé có cân nặng 3,5kg, chiều dài 50cm.
-5ef68/oc-thanh-van-vua-vuot-can-lan-3.JPG)
Ốc Thanh Vân cho biết, khi Cacao vừa ra đời, cô tưởng như vừa quay ngược thời gian lúc mới sinh con lần đầu tiên bởi Cacao trông rất giống Coca khi còn nhỏ.