Ở tuổi 45, tôi không còn ghi chi tiêu – mà thiết kế dòng tiền theo mục tiêu sống

Thu Thanh,
Chia sẻ

Tôi từng tỉ mẩn ghi từng khoản chi, tính từng đồng điện nước, ăn sáng, thuốc cảm… Nhưng sau tuổi 45, tôi quyết định đổi cách tiếp cận: Không còn “theo dõi tiền” – mà “thiết kế dòng tiền”. Và điều kỳ lạ là, cuộc sống tài chính ổn định hơn hẳn.

Chị Thanh (45 tuổi, nhân viên hành chính, TP.HCM) từng giữ thói quen ghi chi tiêu hơn 3 năm liên tục, với hy vọng kiểm soát tốt dòng tiền gia đình. Tuy nhiên, càng ghi càng rối.

Ở tuổi 45, tôi không còn ghi chi tiêu – mà thiết kế dòng tiền theo mục tiêu sống - Ảnh 1.

“Tôi từng có cả app quản lý chi tiêu. Nhưng nhìn lại cuối tháng, tôi vẫn không hiểu sao hết tiền nhanh vậy. Càng ghi, tôi càng thấy mệt. Cuối cùng, tôi dừng ghi và chuyển sang cách nhìn khác: chia dòng tiền theo mục tiêu sống – chứ không theo từng món lặt vặt nữa”.

Tư duy mới: Không quản từng khoản – mà điều phối dòng tiền theo 3 mục tiêu sống

Thay vì quản lý chi theo danh mục (ăn uống, điện nước, quần áo…), chị Thanh bắt đầu chia dòng tiền thành 3 “mục tiêu sống” rõ ràng:

- Duy trì hiện tại – Những khoản cần thiết để sống bình thường mỗi ngày

- Chuẩn bị tương lai – Những khoản cho dự phòng, học tập, tài chính dài hạn

- Nuôi dưỡng tinh thần – Những khoản giúp bản thân vui vẻ, được nạp lại năng lượng

“Tôi nhận ra: có những thứ không quan trọng về số tiền – mà quan trọng là nó thuộc mục tiêu nào. Và khi tiền được đặt đúng chỗ, tôi thấy mình không phải vật lộn nữa”.

Bảng chia dòng tiền hằng tháng (tổng thu nhập: 18 triệu đồng)

Mục tiêu sốngTỷ lệSố tiền (VNĐ)Ghi chú cụ thể
Duy trì hiện tại60%10.800.000Tiền chợ, điện nước, học phí con, bảo hiểm cơ bản
Chuẩn bị tương lai25%4.500.000Gửi tiết kiệm, mua vàng, học kỹ năng, bảo hiểm nhân thọ
Nuôi dưỡng tinh thần15%2.700.000Đi chơi, quà cho bản thân, cafe sách, phim ảnh
Tổng cộng100%18.000.000

Chị Thanh dùng 3 tài khoản ngân hàng riêng biệt để chia theo nhóm này. Khi tiền vào, lập tức tự động chuyển khoản – không để dồn chung vào một chỗ.

Ở tuổi 45, tôi không còn ghi chi tiêu – mà thiết kế dòng tiền theo mục tiêu sống - Ảnh 3.

Sau 6 tháng: Không phải giàu hơn, nhưng sống “thở đều hơn”

Chị Thanh chia sẻ, điều bất ngờ là sau khi áp dụng mô hình chia dòng tiền này, chị không thấy mình giàu hơn – nhưng thấy mình ít mệt mỏi vì tiền hơn hẳn.

- Tiền “chuẩn bị tương lai” giúp chị mua được 2 chỉ vàng không đắn đo

- Tiền “tinh thần” giúp chị có những cuối tuần đi xem phim, đọc sách không áy náy

- Tiền “hiện tại” luôn đủ vì đã có cấu trúc chi tiêu rõ ràng

“Hồi trước, tôi thấy tiêu tiền cho bản thân là tội lỗi. Giờ thì không. Tôi có hẳn một dòng tiền dành cho ‘nuôi mình’. Tôi cũng không lo bất ngờ vì có sẵn một dòng tiền dự phòng”.

Ở tuổi 45, tôi không còn ghi chi tiêu – mà thiết kế dòng tiền theo mục tiêu sống - Ảnh 4.


Không phải ghi, nhưng vẫn biết mình đang tiêu gì – cho điều gì

Thay vì đau đầu với từng hóa đơn, chị Thanh chỉ cần kiểm tra tổng số dư trong từng nhóm tài khoản. Nếu tiền ở nhóm "nuôi tinh thần" sắp hết, chị hoãn việc mua áo mới. Nếu tiền ở nhóm "tương lai" còn ít, chị không dùng quỹ này để chi tiêu hiện tại.

“Tôi không cần biết mình ăn bánh tráng trộn mấy lần. Tôi chỉ cần biết: mình có 2,7 triệu cho niềm vui – và mình đang dùng nó hiệu quả không?”.

Bài học rút ra: Thiết kế dòng tiền theo mục tiêu sống giúp tài chính ổn định mà không áp lực

Phụ nữ tuổi 40+, nhiều người rơi vào cảm giác vừa mệt vì kiếm tiền, vừa mệt vì phải ghi chép và tính toán chi ly. Cách chị Thanh áp dụng là một lời nhắc: đôi khi không cần khắt khe hơn – chỉ cần cấu trúc lại dòng tiền khéo léo hơn.

Chị kết lại: “Tôi không cần giàu hơn để thấy an tâm – tôi chỉ cần biết mình đang sống đúng theo điều mình ưu tiên. Và tiền đang chảy về đúng mục tiêu sống đó”.

Dành cho bạn - người phụ nữ đang lắng nghe chính mình

aFamily mời bạn tham gia một KHẢO SÁT nhỏ như một cách để cùng lắng nghe những suy nghĩ, lựa chọn và hình dung riêng của bạn trong hành trình sống, làm đẹp, tiêu dùng và chăm sóc bản thân sau tuổi 30.

Mỗi chia sẻ đều mang giá trị riêng và sẽ được bảo mật hoàn toàn. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian.

Chia sẻ