Từng làm trong quân đội Mỹ nên anh Jesse nhận được rất nhiều đãi ngộ của nhà nước.
Hết lòng vì nhà vợ, thế nhưng ngày mẹ vợ mất, tôi bị các anh trai của cô ấy tống cổ ra khỏi nhà.
Tới lúc chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về, bố Yến dẫn tôi sang bên cạnh nhà em, chỉ vào một căn nhà hai tầng khang trang mới xây xong...
Do vẫn còn say đi không được vững và cả mâm cơm cúng đã bị tôi làm hỏng.
Nghe anh tiết lộ lý do bỏ nhà ra đi khiến tôi sốc thật sự và càng đau khổ hơn khi anh ấy muốn đón mẹ con tôi về sống cùng.
Hương tức điên với kế hoạch không chút liêm sỉ của mẹ chồng. Nhân lúc cả Hoàng - chồng cô đang ngồi đó, cô nói thẳng luôn suy nghĩ của mình khiến bà bẽ mặt, chẳng nói thêm được lời nào.
Bỗng thấy mẹ vợ đưa cho cuốn sổ tiết kiệm, tôi lập tức từ chối. Nhưng biết lý do phía sau, tôi càng khó xử hơn.
Vì lời hứa chắc như đinh đóng cột của người yêu nên bố mẹ tôi đã chấp nhận cho hai đứa lấy nhau. Thế nhưng khi em trai anh ấy đột ngột qua đời thì chồng lại lật lọng.
Đúng lúc vợ chồng chúng tôi đang gặp khó khăn thì bố mẹ vợ ra tay cứu vớt, chưa kịp vui mừng thì chị dâu đã có những câu nói khiến tôi chùn bước.
Trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ chồng phải biết ơn gia đình tôi lắm. Nhưng hành động vô lễ của anh một tuần trước đã khiến tôi bất mãn tột cùng.