Sáng nay, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội lên 281, thuộc mức rất xấu, ô nhiễm thứ 3 thế giới, người dân phải đeo khẩu trang kín mặt khi ra đường.
Những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Ninh Bình liên tục rơi vào ngưỡng xấu đến rất xấu, nhiều thời điểm chạm mức cảnh báo đỏ. Một lớp bụi mịn dày đặc bao trùm nhiều khu vực, kéo tầm nhìn xuống thấp, khiến cảnh quan mờ nhòe như phủ sương đục.
Tôi nỗ lực hết sức trong việc bám trụ đất Thủ đô để có cuộc sống chất lượng cao, 25 sau có nhà, có tiền nhưng thấy khổ khi chút không khí sạch để thở cũng là xa xỉ.
Ô nhiễm không khí được giới chuyên môn cảnh báo là tác nhân ung thư nguy hiểm khi hạt bụi siêu mịn có thể xuyên sâu vào phổi và làm rối loạn hệ miễn dịch.
Hà Nội ô nhiễm trầm trọng khiến cô gái trẻ bị đỏ rát toàn mặt, phải tìm đến bác sĩ khi da liên tục “bốc hỏa” dù đã ngừng trang điểm và ngưng mọi mỹ phẩm.