Nữ chính Nira đẹp như tiên của "Chiếc lá bay" từng gây sốc với cảnh làm gái điếm, bị bạn trai báo cảnh sát tới bắt

Su ,
Chia sẻ

Nếu nghĩ rằng Nira của "Chiếc lá bay" chỉ quen đóng những vai hiền lành, dễ mến thì e rằng khán giả đã sai!

Nhờ vai diễn Nira trong phim Chiếc lá bay, Baifern Pimchanok trở thành cái tên gây sốt trong cộng đồng mạng. Cùng thời điểm này, hàng loạt vai diễn khác của Baifern Pimchanok cũng được "đào mộ". Trong đó, thu hút sự chú ý nhất phải kể đến vai Kankeaw trong phim Ngọn lửa đam mê.

photo-1-15483340453461505129818

Baifern Pimchanok đóng vai gái gọi cao cấp trong "Ngọn lửa đam mê".

Baifern Pimchanok gây sốc với vai gái điếm trong phim "Ngọn lửa đam mê".

Kankeaw là cô nữ sinh ngoại tỉnh chuyển đến Bangkok học Đại học. Luôn có ước mơ đổi đời lại thêm chuyện gia cảnh khó khăn, Kan phải làm đủ nghề, từ người mẫu, MC đến phiên dịch và cả gái gọi cao cấp, chuyên tiếp khách VIP. Mặc kệ những lời đàm tiếu của xã hội, sự khinh rẻ của chính người thân và lời ngăn cản của cô bạn thân chí cốt, Kan ngày càng lấn sâu vào vòng xoáy của tội lỗi.

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Cuộc đời tan nát của Kan lại càng thê thảm hơn khi cô yêu Chorn - chàng công tử nhà giàu chẳng biết làm gì ngoài chuyện ăn bám. Chorn và Kan sống chung 1 căn hộ, hằng ngày Kan đi khách kiếm tiền để chu cấp cho thói quen ăn xài xa xỉ của người yêu. Rồi một ngày kia, Chorn vô tình phát hiện ra chuyện đi khách của bạn gái, anh sốc đến mức.... tự mình báo cảnh sát tới bắt Kan.

Cụ thể, Kan được tú bà dắt mối tiếp 1 vị khách muốn làm "chuyện ấy" tập thể khi đang phê thuốc. Oái oăm hơn, gã này lại không thích dùng bao cao su. Lo sợ bị bệnh lậu, Kan mới đề nghị ra ngoài mua bao cao su, và nghiệt ngã làm sao, Chorn lại chứng kiến tất cả những điều này. Sau khi rình mò ngoài cửa suốt mấy tiếng đồng hồ, Chorn liền gọi điện tố cáo Kan làm gái gọi với cảnh sát. Đến lúc cảnh sát ập đến, Kan đã nhanh trí chui xuống gầm giường nên mới thoát được. Còn gã đàn ông thuê cô tới đã bị tóm gọn bởi tội dùng ma túy và thác loạn tập thể.

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Về tới nhà, Kan cãi nhau 1 trận tưng bừng với Chorn. Chorn mắng Kan là loại gái mạt hạng, bán thân xác mua vui cho đàn ông. Kan đáp trả rằng nếu Chorn biết kiếm tiền thì cô đâu cần phải bán thân. Vậy rồi Chorn quyết định bỏ Kan để quay về với gia đình mình. Vì yêu Chorn, Kan bỏ qua lòng tự trọng, quỳ gối van xin anh đừng đi. Kan thậm chí còn bảo rằng cô đã mang thai, nếu Chorn rời khỏi thì Kan sẽ mất tất cả.

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Tuy nhiên, Chorn vẫn nhất quyết bỏ đi. Chorn còn đưa mẹ ruột mình tới dằn mặt, sỉ nhục Kan trước khi rời khỏi. Đau đớn đến tận cùng, Kan òa khóc trong tuyệt vọng. Nhưng kết cục ngày hôm nay chính là hệ quả của những ngày sa lầy trong vũng bùn trước đó. Kan trách Chorn hay tự trách chính mình? Bán thân để nuôi miệng, làm tiểu tam giật chồng người khác thì có gì hay ho? Đáng lý ra Kan nên tìm 1 công việc lương thiện chứ không phải bất chấp dùng danh dự của mình đổi lấy đồng tiền.

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Screen Shot 2019-07-12 at 12

Chia sẻ