Nỡ nào “ăn chặn” tiền của sinh viên

Lê Anh Đức ,

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Hiệu trưởng Trường cao đẳng du lịch Hà Nội Phạm Văn Long và 2 đồng phạm vì ăn chặn tiền của những sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Hành vi bớt xén tiền của sinh viên không thể chấp nhận được, lại càng không thể tha thứ khi người đó lại là thầy giáo. Thầy cũng như cha, lẽ nào nỡ ăn chặn tiền mồ hôi công sức của con mình?

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 11/2025, gần 1.000 sinh viên Trường cao đẳng du lịch Hà Nội tham gia A80 đã được chi trả số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Nguyễn Tuấn Ngọc (Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục) đã chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Văn Sáng hoàn thiện chứng từ để quyết toán nhưng để trống mục số tiền được nhận. Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự điền số tiền cho khớp rồi nộp cho bộ phận kế toán tài chính của nhà trường để quyết toán. Thực tế các bị can đã giữ lại hơn 200 triệu đồng để... chia nội bộ.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã bàn bạc, thống nhất việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong quá trình chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên Trường cao đẳng du lịch Hà Nội tham gia sự kiện A80, để bớt xén tiền chia nhau khiến các em thiệt thòi, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Việc Hiệu trưởng Trường cao đẳng du lịch Hà Nội và 2 đồng nghiệp bị khởi tố vì ăn chặn tiền của sinh viên khiến nhiều thầy cô giáo trong ngành giáo dục thấy buồn, vì hình ảnh người thầy bị họ làm hoen ố.

Dĩ nhiên, 3 bị can trên chỉ là thiểu số, không đại diện cho tất cả ngành giáo dục, cũng như các thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng. Song, vì họ cũng là thầy giáo nhưng lại bị khởi tố vì ăn chặn tiền của sinh viên nên đã phần nào làm xấu đi hình ảnh người giáo viên nhân dân. Nghề giáo là nghề “trồng người” nên đòi hỏi thầy cô phải hết sức mẫu mực, đứng đắn để làm gương cho các thế hệ học trò. Trong khi rất nhiều giáo viên đang lao tâm khổ tứ, đau đáu làm sao để có thể truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học trò, dạy dỗ chúng nên người… thì 3 bị can này lại nghĩ cách bớt xén tiền mồ hôi, công sức lao động của sinh viên.

Việc làm hổ thẹn của 3 bị can tại Trường cao đẳng du lịch Hà Nội không chỉ khiến dư luận xã hội bức xúc, mà còn khiến nhiều đồng nghiệp trong ngành giáo dục phẫn nộ. Làm sao có thể không phẫn nộ khi mà hình ảnh người thầy đẹp đẽ, cao quý, được bao nhiêu thế hệ giáo viên xây dựng nên trong suốt mấy chục năm qua đã bị vấy bẩn bởi những con sâu làm rầu nồi canh này? Chỉ bởi hành vi tham lam, thiếu đạo đức của một bộ phận nhỏ trong ngành giáo dục, rất có thể sẽ khiến cho xã hội nhìn giáo viên bằng con mắt khác, thậm chí làm giảm sút lòng tin, sự kính trọng của các học trò đối với các thầy cô giáo.

Hy vọng đó chỉ là sự lo xa của các thầy cô giáo, bởi xã hội cũng như các thế hệ học sinh, sinh viên sẽ không vì một vài cá nhân thoái hóa, biến chất mà đánh đồng tất cả ngành giáo dục đều xấu. Dù các bị can vừa bị khởi tố có là thầy giáo, nhưng họ không đại diện cho tất cả ngành giáo dục, việc xấu mà họ làm cũng khiến nhiều thầy cô thất vọng, lên án. Nhưng, hình ảnh người thầy cao quý không thể chỉ vì những con người sa ngã, thiếu tu dưỡng đạo đức như 3 bị can này hạ thấp bởi hành vi của họ. Cả xã hội vẫn luôn tin tưởng, kính trọng các thầy cô đang ngày đêm khổ công rèn giũa học trò, để sau này ra đời các em sẽ trở thành những nhân tài, trụ cột gánh vác trọng trách xây dựng và phát triển đất nước.

Chia sẻ