Những khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi hợp luyện diễu binh sáng 9/7: Một cô gái được các chiến sĩ mừng sinh nhật theo cách đặc biệt!
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam để theo dõi và động viên các chiến sĩ trong buổi luyện tập chuẩn bị cho đại lễ A80.
Buổi hợp luyện quy mô lớn là dịp để các khối diễu binh, diễu hành thể hiện kết quả của quá trình huấn luyện nghiêm túc, với từng bước đi, từng động tác thể hiện niềm tự hào và tinh thần kỷ luật của lực lượng vũ trang.
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân và du khách đã có mặt tại các khu vực quan sát được quy định để theo dõi và cổ vũ cho các chiến sĩ. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được thực hiện chặt chẽ, giúp người dân vừa thuận lợi quan sát vừa không ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện.

Sáng ngày 9/7, người dân và khách tham quan có thể xem các buổi luyện luyện, hợp luyện này, đứng tại các vị trí theo quy định, không làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của các đội hình.

Người dân đứng hai bên đường chăm chú dõi theo từng bước chân đều tăm tắp của các chiến sĩ

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, buổi hợp luyện không chỉ là phép thử về sức bền và ý chí, mà còn ghi lại những khoảnh khắc ấm áp, gần gũi, phản ánh chiều sâu tình cảm giữa người lính và nhân dân, giữa nhiệm vụ quốc gia và đời sống thường nhật.
Bên cạnh sự nghiêm túc, kỷ luật trong từng bước chân, từng đội hình, là hình ảnh những người dân đứng lặng dõi theo, những ánh mắt đầy tự hào của người thân, những tràng vỗ tay, lời chúc mừng giản dị nhưng chân thành. Đó chính là nguồn động viên thầm lặng, tiếp thêm nghị lực cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt.

Các đội hình diễu binh, diễu hành A80 hiện đang tập luyện, hợp luyện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Cũng tại buổi hợp luyện, chiến sĩ Nguyễn Thế Vinh, thuộc khối sĩ quan Phòng không - Không quân, không giấu được niềm xúc động khi vợ và hai con gái vượt quãng đường dài từ TP Hải Phòng lên Hà Nội từ 3 giờ sáng để kịp có mặt cổ vũ anh. Anh chia sẻ, sự hiện diện của gia đình là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp anh thêm vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.
Theo kế hoạch, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ diễu binh lần này gồm 27 khối diễu hành và 11 khối đứng, với tổng cộng hơn 7.400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phục vụ.

Khối diễu binh thể hiện sự đồng đều, nghiêm túc trong từng bước chân.

Nắng nóng không làm chùn bước các lực lượng tham gia luyện tập cho lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc.


Lực lượng vũ trang thể hiện tinh thần thép và sự chuẩn bị công phu cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9


Dưới nắng hè gay gắt, từng bước chân diễu binh vẫn giữ đều, mạnh mẽ và dứt khoát.

Áo ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước


Những bước chân dứt khoát, những đội hình ngay ngắn, đồng đều, cùng tiếng hô vang rền đã tạo nên một bức tranh sống động, đầy cảm xúc.


Những giọt mồ hôi chảy dài trên gò má, chiếc áo lính ướt đẫm sau giờ luyện tập dưới nắng, tất cả thể hiện sự nỗ lực thầm lặng, đầy trách nhiệm.

Tại thao trường Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có 10 khối quân đội tham gia hợp luyện, đại diện cho các lực lượng vũ trang trong toàn quân.

Khối chiến sĩ tác chiến điện tử trong buổi hợp luyện.





Trên gương mặt sạm nắng là sự kiên cường, trên tấm áo thấm đẫm mồ hôi là cả một quá trình chuẩn bị nghiêm túc và bền bỉ.

Giữa hàng ngàn bước chân đều nhau, từng ánh mắt người lính như đang viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc.




Ánh mắt các chiến sĩ ánh lên sự quyết tâm và niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo lính trong dịp đặc biệt của đất nước.


Chị Hòa, một người dân đến từ Long Biên, Hà Nội, đã có mặt từ 5 giờ sáng cùng nhóm bạn để theo dõi buổi hợp luyện. Trùng vào ngày sinh nhật, chị đã nhận được lời chúc mừng từ các chiến sĩ thân quen với mình, một kỷ niệm giản dị nhưng sâu sắc, khiến ngày sinh nhật trở nên đặc biệt và khó quên.


Cũng tại buổi hợp luyện, chiến sĩ Nguyễn Thế Vinh, thuộc khối sĩ quan Phòng không - Không quân, không giấu được niềm xúc động khi vợ và hai con gái vượt quãng đường dài từ TP Hải Phòng lên Hà Nội từ 3 giờ sáng để kịp có mặt cổ vũ anh.

Anh Vinh chia sẻ, sự hiện diện của gia đình là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp anh thêm vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.

Dù thời tiết nắng gắt, người dân vẫn đến từ sớm để cổ vũ các chiến sĩ tập luyện.

Các chiến sĩ sau buổi tập luyện đã giao lưu, chụp ảnh cùng người dân

Trong giờ nghỉ ngắn giữa buổi tập, nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ – những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy tự hào.

Một em nhỏ được chiễn sĩ bế trên tay để mẹ chụp bức ảnh kỉ niệm. Bức ảnh kỷ niệm giản đơn, nhưng chắc chắn sẽ là ký ức đẹp theo em nhỏ suốt những năm tháng sau này.

Không còn khoảng cách, chỉ còn nụ cười và sự thân thiện khi người dân xin chụp ảnh cùng những “người hùng trong màu áo lính”.

Nhiều em nhỏ cùng các bạn trẻ tranh thut kì nghỉ hè được bố mẹ dẫn đi theo dõi buổi hợp luyện. Đây có lẽ không phải buổi "đi xem, chơi" mà là hoạt động học ngoại khóa đặc biệt.

Theo thông báo được biết, thời gian tập luyện, hợp luyện của các khối tại đây là từ ngày 25/6 đến 6/8/2025. Trong đó, các buổi tập luyện diễn ra trong buổi sáng từ 7h30 đến 10h30, buổi chiều từ 2h30 đến 16h30 các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật). Các buổi hợp luyện sắp tới sẽ diễn ra trong các ngày 23/7 và 6/8, từ 6h đến 8h sáng