Những tấm hình nhói lòng ghi lại trên đỉnh Everest vẫn còn đó, nhắc nhở các nhà leo núi về uy lực khủng khiếp của tự nhiên; rằng bất kì ai cũng phải suy nghĩ thật kĩ, rèn luyện kĩ năng và sẵn sàng đánh đổi trước khi đặt chân lên ngọn núi tuyết kì vĩ này.
Cô Ameesha Chauhan là nhà leo núi may mắn sống sót sau vụ "tắc đường" đầy chết chóc diễn ra trên con đường chinh phục đỉnh núi Everest. Cho đến nay cô gái vẫn đang trong quá trình phục hồi sức khỏe.
Là đỉnh núi cao nhất thế giới, Everest rất hấp dẫn đối với các nhà leo núi bản lĩnh, trí tuệ muốn đầu tư thời gian và tâm sức chinh phục. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, có rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây.
Cuộc phiêu lưu lên đỉnh Everest chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Để chinh phục "nóc nhà thế giới", cái giá phải trả không chỉ là máu, mồ hôi, nước mắt, mà còn có thể là tính mạng.
Leo núi thật sự mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng những biện pháp an toàn để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc nhé các bạn ơi!
Nạn nhân là Nobukazu Kuriki, 35 tuổi, được phát hiện đã tử vong trong một khu trại tại độ cao 7400m, chỉ còn 1848m nữa là Kuriki sẽ chinh phục thành công ngọn núi Everest.