Luôn nghĩ xấu cho mẹ chồng, đến lúc thất nghiệp tôi mới hổ thẹn khi mẹ gọi vào nhỏ to tâm sự rồi đưa cho tôi 1 sổ tiết kiệm kèm con heo đất đầy tiền Tâm sự - Gia đình - Tôi luôn nghĩ xấu cho mẹ chồng khi thấy mẹ và chị dâu thân thiết với nhau. Đến khi thất nghiệp, tôi mới biết mình mới là kẻ xấu tính.
Môi trường công sở có những chuyện "không biết" còn tốt hơn là "biết", làm kẻ hồ đồ hóa ra lại hay Công sở - Cổ nhân xưa kia có câu “kẻ khờ có phúc của kẻ khờ”, dân công sở ngoài trách nhiệm với công việc chi bằng hãy sắm vai một kẻ khờ cho đỡ mệt mỏi!
Làm chưa tròn năm đã "hỏi thăm" vấn đề tăng lương, nàng công sở được góp ý nhẹ nhàng mà sâu cay đến mức câm nín Công sở - "Chuyện là em làm cho công ty hiện tại cùng gần hết 1 năm rồi. Thường thì sau 1 năm mình có được tăng lương không ạ? Tăng bao nhiêu phần trăm thì là hợp lý vậy anh chị?".