Nhờ áp dụng đúng cách chi tiêu, cô gái 30 tuổi ở Hà Nội với mức lương 10 triệu/tháng vẫn tiết kiệm được gần 40 triệu/năm!

Thu Thanh,
Chia sẻ

Nhờ áp dụng cách quản lý chi tiêu thông minh, cô gái này đã thành công với mục đích tiết kiệm của bản thân.

Lan, một cô gái 30 tuổi sống tại Hà Nội, là nhân viên hành chính với mức lương cố định 10 triệu đồng mỗi tháng. 

Ở thành phố đắt đỏ như Hà Nội, thu nhập này không quá dư dả, nhưng Lan vẫn đặt mục tiêu tiết kiệm 3 triệu đồng mỗi tháng để chuẩn bị cho những dự định lớn như mua nhà hay lập gia đình trong tương lai. 

Với cô, chi tiêu thông minh không chỉ là cách quản lý tài chính mà còn là lối sống giúp cô cảm thấy an tâm và tự chủ. Dưới đây là cách Lan sắp xếp chi tiêu để đạt được mục tiêu của mình.

Nhờ áp dụng đúng cách chi tiêu, cô gái 30 tuổi ở Hà Nội với mức lương 10 triệu/tháng vẫn tiết kiệm được gần 40 triệu/năm! - Ảnh 1.

1. Lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng

Ngay đầu mỗi tháng, khi nhận lương, Lan ngồi xuống với một cuốn sổ nhỏ và chia nhỏ số tiền 10 triệu thành các khoản cụ thể. Cô áp dụng nguyên tắc 50-20-30: 50% cho nhu cầu thiết yếu (5 triệu), 20% cho tiết kiệm (2 triệu), và 30% cho giải trí hoặc các khoản linh hoạt (3 triệu). Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tiết kiệm 3 triệu, Lan điều chỉnh lại: 5 triệu cho chi tiêu cơ bản, 3 triệu tiết kiệm, và chỉ giữ lại 2 triệu cho các nhu cầu khác.

Lan chia sẻ: "Lập kế hoạch giúp tôi biết tiền đi đâu, tránh tình trạng cuối tháng ngơ ngác không hiểu sao hết sạch". Cô ghi chú kỹ càng từ tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại đến những khoản nhỏ như mua cà phê, đảm bảo không vượt quá ngân sách đã đề ra.

2. Cắt giảm chi phí sinh hoạt không cần thiết

Với 5 triệu dành cho nhu cầu cơ bản, Lan phải tính toán kỹ lưỡng. Cô thuê một phòng trọ nhỏ ở khu vực ngoại thành Hà Nội với giá 2,5 triệu đồng/tháng, bao gồm điện nước. "Tôi chọn chỗ xa trung tâm một chút để tiết kiệm, đi làm hơi xa nhưng bù lại đỡ áp lực tiền nhà", Lan nói.

Để giảm chi phí ăn uống, Lan tự nấu ăn thay vì đi ăn ngoài. Cô chi khoảng 1,5 triệu đồng/tháng cho thực phẩm, chủ yếu mua ở chợ vào cuối tuần và lên thực đơn đơn giản như cơm, rau, thịt hoặc cá. "Một bữa tự nấu chỉ tốn 20-30 nghìn, rẻ hơn nhiều so với ăn hàng quán ít nhất 50 nghìn/bữa", cô tính toán. Tiền đi lại khoảng 500 nghìn, chủ yếu Lan sử dụng các phương tiện công cộng hoặc đi nhờ bạn bè. Phần còn lại, 500 nghìn, Lan để dự phòng cho các chi phí phát sinh như sửa xe hay mua đồ dùng thiết yếu.

3. Hạn chế giải trí và mua sắm xa xỉ

Với 2 triệu còn lại, Lan dành cho giải trí và các sở thích cá nhân, nhưng cô rất cẩn trọng. "Tôi không đi cà phê sang chảnh hay xem phim rạp thường xuyên nữa. Thay vào đó, tôi rủ bạn bè tụ tập ở nhà, cùng nấu ăn, vừa vui vừa rẻ", cô cười cho biết. Một tháng, Lan chỉ chi khoảng 200-300 nghìn cho những buổi gặp gỡ như vậy.

Về mua sắm, Lan gần như nói không với quần áo, giày dép đắt tiền. "Trước đây tôi hay mua đồ để lên hình đẹp, nhưng giờ tôi thấy chẳng cần thiết. Đồ cũ vẫn mặc tốt, cần thì mua ở chợ hoặc săn sale", cô chia sẻ. Nhờ cắt giảm những khoản này, Lan giữ được phần lớn số tiền 2 triệu, thậm chí đôi khi còn dư để bổ sung vào quỹ tiết kiệm.

4. Tăng thu nhập từ việc làm thêm

Nhờ áp dụng đúng cách chi tiêu, cô gái 30 tuổi ở Hà Nội với mức lương 10 triệu/tháng vẫn tiết kiệm được gần 40 triệu/năm! - Ảnh 2.

Dù chi tiêu đã được tối ưu, Lan vẫn tìm cách kiếm thêm thu nhập để dễ dàng đạt mục tiêu 3 triệu. Cô nhận viết lách tự do hoặc làm cộng tác viên bán hàng online, mỗi tháng kiếm thêm khoảng 1-2 triệu đồng. "Làm thêm không chỉ giúp tôi có tiền mà còn rèn tính kỷ luật", Lan nói. Số tiền này cô thường gửi thẳng vào tiết kiệm, xem như phần thưởng cho sự nỗ lực của mình.

5. Duy trì động lực tiết kiệm

Để không nản lòng, Lan luôn tự nhủ rằng tiết kiệm là đầu tư cho tương lai. Cô mở một tài khoản tiết kiệm riêng và đặt mục tiêu nhỏ: Mỗi 6 tháng có 18 triệu, đủ để gửi kỳ hạn lãi suất cao hơn. "Nhìn số tiền tăng lên từng tháng, tôi thấy vui lắm. Nó như động lực để tôi tiếp tục", cô tâm sự. Lan cũng tránh so sánh với bạn bè, tập trung vào mục tiêu của bản thân thay vì chạy theo lối sống xa hoa trên mạng xã hội.


Sau gần một năm áp dụng cách chi tiêu này, Lan không chỉ đạt mà đôi khi còn vượt mục tiêu tiết kiệm 3 triệu/tháng. Cô đã tích lũy được gần 40 triệu đồng, một con số không nhỏ với mức lương 10 triệu. "Tôi nhận ra rằng sống đơn giản không phải là khổ, mà là cách để mình tự do hơn", Lan chia sẻ.

Cách chi tiêu của Lan là minh chứng rằng, dù thu nhập không cao, chỉ cần có kế hoạch và kỷ luật, ai cũng có thể tiết kiệm được. Với cô, 30 tuổi không chỉ là tuổi để tận hưởng mà còn là thời điểm xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Chia sẻ