Nhìn Đường Yên 41 tuổi và Dương Mịch 38 tuổi mới thấy: Tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là cách đối diện với thời gian

Cam Tuyền,
Chia sẻ

Khi bước qua tuổi đỉnh cao nhan sắc, mỗi nghệ sĩ lựa chọn cho mình những lối đi riêng.

Đường Yên, ở tuổi ngoài 40, sau thành công của Phồn Hoa, bất ngờ quay lại với thể loại cổ trang tiên hiệp qua Niệm Vô Song. Trong khi đó, Dương Mịch, dù trẻ hơn vài tuổi, lại gây thất vọng với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, khiến khán giả đặt câu hỏi: Điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa hai "bông hoa 85" này?

Đường Yên: Từ "ngốc bạch ngọt" đến thần nữ vạn năm

Khi trailer Niệm Vô Song ra mắt, Đường Yên lập tức bị soi mói. "Trung niên đóng cổ trang?", "Mặt già rồi còn diễn thần nữ?", những bình luận ác ý tràn ngập mạng xã hội. Nhưng Đường Yên đáp lại bằng sự chân thành trong một phỏng vấn với CCTV: "Tôi đọc kịch bản Niệm Vô Song, thấy cơ hội thoát khỏi cái bóng của Tiểu Uông (Phồn Hoa). Tiên hiệp là con đường tôi bắt đầu với Tử Huyên (Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3), nên tôi muốn thử sức một lần nữa".

Nhìn Đường Yên 41 tuổi và Dương Mịch 38 tuổi mới thấy: Tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là cách đối diện với thời gian - Ảnh 1.

Nhìn cô trong Niệm Vô Song, đúng là gương mặt đã khác xưa. Nhân trung dài hơn, môi mỏng đi, dấu vết tuổi tác không thể che giấu. Nhưng ánh mắt cô vẫn sáng, nụ cười rạng rỡ xen lẫn chút lạnh lùng, rất hợp với hình tượng thần nữ vạn năm. Đóng cặp với Lưu Học Nghĩa, phong cách "chị đại" của cô nổi bật, mang đến cảm giác trưởng thành mà không gượng gạo.

Nhìn Đường Yên 41 tuổi và Dương Mịch 38 tuổi mới thấy: Tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là cách đối diện với thời gian - Ảnh 2.

Đường Yên từng bị chê là "ngốc bạch ngọt" trong Hạ Gia Tam Thiên Kim hay Bên nhau trọn đời. Diễn xuất của cô thời trẻ đơn giản, đôi khi vụng về, nhưng lại có sức hút kỳ lạ nhờ sự chân thật. Giờ đây, sau Phồn Hoa, cô như lột xác, mang đến khí chất tự tin, điềm tĩnh, không còn vội vã chứng minh bản thân.

Dương Mịch: Từ đỉnh cao nhan sắc đến ánh mắt mệt mỏi

Cùng thời điểm Đường Yên tỏa sáng với Phồn Hoa, Dương Mịch lại gây tranh cãi với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Từng là "nữ thần nhan sắc" trong Bên nhau trọn đời bản điện ảnh hay Tam Sinh Tam Thế, cô giờ đây xuất hiện với gương mặt cứng đờ, ánh mắt trống rỗng. Khán giả nhận xét: "Dương Mịch diễn như người máy, không cảm xúc, chỉ đẹp thôi chưa đủ".

Nhìn Đường Yên 41 tuổi và Dương Mịch 38 tuổi mới thấy: Tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là cách đối diện với thời gian - Ảnh 3.

So với Đường Yên, Dương Mịch trẻ hơn, nhưng cô lại toát lên vẻ mệt mỏi khó hiểu.

Sau ly hôn với Lưu Khải Uy, cô dường như mất đi sự linh hoạt trong diễn xuất. Tai tiếng đời tư, áp lực từ vai trò nhà sản xuất, và lịch trình dày đặc khiến cô không còn "tia sáng" trong mắt. Đạo diễn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương từng bênh vực: "Dương Mịch rất nhập tâm, có cảnh cô ấy khóc như mưa".

Nhưng khán giả vẫn không cảm nhận được điều đó qua màn ảnh.

Nhìn Đường Yên 41 tuổi và Dương Mịch 38 tuổi mới thấy: Tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là cách đối diện với thời gian - Ảnh 5.

Sự khác biệt: Thái độ với sự nghiệp và cuộc sống

Hồi đóng Bên nhau trọn đời, Đường Yên và Dương Mịch từng là đôi bạn thân, cùng diễn vai Triệu Mặc Sênh trong hai phiên bản khác nhau. Đường Yên hợp tác với Chung Hán Lương, mang đến một Mặc Sênh ngây ngô, chân thành, dù bị chê thua kém bạn diễn. Dương Mịch đóng cặp với Huỳnh Hiểu Minh, đẹp lộng lẫy nhưng lại bị nhận xét "diễn quá đà", thiếu tự nhiên.

Sau đó, đường ai nấy đi. Đường Yên kết hôn, sinh con, giảm bớt lịch trình để tập trung cho Phồn Hoa suốt 3 năm, rồi tiếp tục thử sức với Niệm Vô Song. Cô nói: "Tôi không muốn tự giới hạn bản thân. Tiên hiệp hay hiện đại, tôi chỉ quan tâm đến vai diễn có chạm đến tôi hay không".

Nhìn Đường Yên 41 tuổi và Dương Mịch 38 tuổi mới thấy: Tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là cách đối diện với thời gian - Ảnh 6.

Sự kiên nhẫn và điềm tĩnh giúp cô lấy lại hào quang.

Ngược lại, Dương Mịch lao vào sản xuất, đóng phim liên tục, nhưng chất lượng giảm sút. Từ Cung Tỏa Tâm Ngọc đến Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, cô bị chê lặp lại chính mình, thiếu đột phá. Ngoài đời, cô im lặng trước chỉ trích, dường như đã quen với áp lực.

Đường Yên 41 tuổi, gương mặt thay đổi, nhưng khí chất ngày càng đậm. Cô không ngại thử thách, từ cổ trang đến sàn runway, luôn giữ nụ cười ấm áp. Dương Mịch 38 tuổi, nhan sắc vẫn nổi bật, nhưng ánh mắt mệt mỏi và diễn xuất đơn điệu khiến cô dần mất đi sức hút.

Hai người, hai con đường.

Đường Yên chọn chậm mà chắc, còn Dương Mịch dường như đang chạy đua với chính mình.

Có lẽ, sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách họ đối diện với tuổi tác và sự nghiệp: Một người tìm lại chính mình, một người lạc lối giữa ánh hào quang xưa cũ.

Chia sẻ