Nhìn 5 DẤU HIỆU này trong nhà, bạn sẽ biết con sau này đi được bao xa

Hiểu Đan,

Vậy rốt cuộc, một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy ra những đứa trẻ tích cực, cởi mở và có trách nhiệm?

Những gia đình nuôi dạy được con thành công có đủ kiểu khác nhau. Có gia đình điều kiện bình thường nhưng con rất nỗ lực; Có cha mẹ tri thức cao nhưng con lại học kém; Có nhà giàu tưởng con sẽ được nuông chiều, nhưng đứa trẻ lại biết chịu khó, có chính kiến.

Vậy rốt cuộc, một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy ra những đứa trẻ tích cực, cởi mở và có trách nhiệm?

Sau nhiều năm quan sát và nghiên cứu, một chuyên gia giáo dục nhận ra: Chỉ cần trong gia đình xuất hiện 5 dấu hiệu này, con cái sau này phần lớn sẽ rất có triển vọng.

Ảnh minh hoạ

1. Gia đình không “tiêu hao nội bộ”, ai cũng biết nhìn lại mình

Một blogger nuôi dạy con từng kể: khi đến nhà bạn chơi, đúng lúc người bạn đang nổi nóng vì chuyện con luyện đàn. Người cha quát lớn: "Còn ham chơi nữa thì đừng trách bị đánh!". Bà nội nghe thấy liền chạy ra, trách móc con trai. Không khí bắt đầu căng thẳng. Để hạ nhiệt, blogger đề nghị chơi một trò nhỏ: “Tôi đã làm sai điều gì?”. Người cha suy nghĩ rồi nói: "Tôi kỳ vọng con quá cao… cũng là vì sĩ diện". Bà nội nói:“ Tôi cũng sai, không nên can thiệp quá nhiều vào việc dạy con của tụi nó".

Đến lượt đứa trẻ, em lí nhí: "Con không nên vừa chơi vừa tập đàn". Chỉ vài phút, cả gia đình dịu lại và cùng thống nhất giải pháp.

Sau này, người bạn thừa nhận: Trước đây, những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Mỗi lần cãi nhau xong, ai cũng mệt mỏi, áy náy, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến quan hệ gia đình. Người lớn đã vậy, huống hồ là trẻ con. Trong một gia đình đầy tranh cãi và đổ lỗi, đứa trẻ sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng tâm lý vào lo lắng, sợ hãi và “hòa giải”.

Phần năng lượng đáng ra dành cho học tập và phát triển bản thân… dần cạn kiệt. Vì vậy, muốn con phát triển tốt, hãy giảm “nội hao” trong gia đình. Cách hiệu quả nhất: bắt đầu từ việc nhìn lại chính mình. Một gia đình ấm áp chính là khu vườn có ánh nắng nuôi dưỡng tâm hồn trẻ.

2. Cha mẹ và con cái có thể chơi cùng, cười cùng

Một gia đình có thể nói chuyện, cười đùa cùng nhau là điều vô cùng đáng quý. Điều quý giá nhất gia đình có thể cho con không phải tiền bạc hay địa vị mà là niềm vui xuất phát từ bên trong. Nghiên cứu tâm lý cũng chỉ ra: Những gia đình thường xuyên cùng nhau cười đùa có mối liên kết tình cảm sâu sắc hơn. Một môi trường cảm xúc “thả lỏng” chính là dưỡng chất tốt nhất cho trẻ.

3. Cha mẹ có “định lực”, con không chạy theo số đông

“Định luật Weiqi” nói rằng: Khi thấy người khác chọn khác mình, ta dễ dao động và từ bỏ lựa chọn ban đầu. Trong việc nuôi dạy con, điều này xảy ra rất nhiều: Người khác cho con học thêm, mình cũng cho học. Người khác đi trại hè, mình cũng cố cho đi

Ví dụ: Một cô gái tốt nghiệp đại học top đầu, muốn ở thành phố lớn phát triển. Nhưng vì bố mẹ thấy người khác về quê thi công chức, nên ép cô quay về. Ba năm sau cô đậu, nhưng làm việc không hứng thú, dần mất đi động lực.

Ngược lại, chuyên gia nọ từng kể: Khi có cơ hội đi làm sớm, bà định bỏ thi đại học nhưng mẹ kiên quyết: "Không đỗ thì mẹ nuôi con cả đời". Sau đó bà trở thành chuyên gia hàng đầu. Người có tiền đồ là người dám đi con đường khác. Muốn vậy, cha mẹ phải đủ vững để không chạy theo đám đông.

4. Không lan truyền lo âu, cả nhà sống trọn vẹn với hiện tại

Nhà tâm lý học Eckhart Tolle nhận ra: Những người thành công đều có khả năng tập trung vào hiện tại. Họ không ám ảnh bởi quá khứ hay lo sợ tương lai.

Một chuyên gia chia sẻ: Thay vì ép con học thêm, chị cho con đi leo núi, đi bộ. Một lần, đứa trẻ thấy chữ trên bia đá không hiểu, về nhà tự tra từ điển. Dần dần, con hình thành khả năng tập trung và học tốt hơn. Khi cả gia đình sống trọn vẹn với hiện tại, đứa trẻ sẽ có năng lực làm chủ cuộc đời.

5. Bao dung, cho phép mỗi người được sai

Ngày nay, cả người lớn lẫn trẻ con đều sống trong áp lực: Trẻ sợ bị điểm kém; Người lớn sợ mắc lỗi. Ngay cả ở nhà cũng không dám sai. Nhưng thực tế, cuộc đời có “tỷ lệ sai” lớn hơn ta nghĩ. Sai lầm không phải dấu chấm hết. Ngược lại, đó là cơ hội để rèn nghị lực và khả năng phục hồi.

Freud từng nói: Đứa trẻ lớn lên như đang đi trong sương mù, không có bản đồ hay la bàn. Cha mẹ chính là người dẫn đường. Chỉ cần cha mẹ biết tự nhìn lại, giữ vững lập trường và đủ bao dung, đứa trẻ sẽ lớn lên với sự tự tin, tư duy độc lập và nội tâm vững vàng. Và những đứa trẻ như vậy, sớm muộn cũng sẽ tìm được con đường của riêng mình.

Chia sẻ