Nhầm lẫn L, N, màn ứng xử của nàng Hậu Việt này thành tình huống “để đời”: Xem tinh thần học hành hiện tại mới nể

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nhắc lại đêm chung kết, nàng Hậu tới nay vẫn còn ngại ngùng.

Trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam, có không ít thí sinh từng gây "sóng gió" vì phát ngôn gây sốc khi chinh phục vương miện. Mới đây, Mới đây, đoạn video ghi lại phần ứng xử của thí sinh Nguyễn Linh Chi tại chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2025. Câu hỏi dành cho top 5: "Nếu trở thành sinh vật biển, bạn sẽ chọn sinh vật nào, vì sao?".

Nguyễn Linh Chi chọn "Bạch tuộc - biểu tượng của người phụ nữ hiện đại". Dù nội dung có phần sáng tạo nhưng việc liên tưởng bạch tuộc với phụ nữ hiện đại bị đánh giá là gượng ép, chưa thuyết phục. 

Từ đây, nhiều cư dân mạng cũng "đào" lại các màn ứng xử đề đời của các cuộc thi nhan sắc. Trong đó, không thể bỏ qua câu trả lời gây sững sờ của thí sinh Nguyễn Thị Loan (Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010).

Năm đó, cách phát âm chậm rãi của cô với chữ Hà Nội khiến nhiều khán giả yêu mến cô thót tim chờ đợi trong lo lắng. Không vượt qua được mặc cảm của chất giọng Thái Binh, dù đã nỗ lực phát âm chuẩn mỗi chữ "nội", Loan lại mắc phải lỗi nói ngọng N-L trong một từ khác. Cô nói: "Hà Nội là… liềm tự hào trong em".

Nhắc tới đêm chung kết, nàng Hậu tới nay vẫn còn ngại ngùng: "Mỗi lần nhớ lại đêm chung kết, Loan lại giật mình, có khi còn sởn gai ốc vì vừa nhớ lại cảm giác run rẩy và thấy xấu hổ vì sao mình lại có thể yếu tâm lý đến thế.

Cứ run run một tí là phát âm ngọng líu ngọng lô. Bây giờ, thỉnh thoảng các cô chú và anh chị trong gia đình cứ gặp Loan là lại nhắc đùa câu: "Hà Nội là "liềm" tự hào trong em…!". Sau khoảng thời gian đó, Loan đã dành nhiều thời gian để luyện tập việc giữ được bình tĩnh, nhịp thở, cả phát âm theo đúng chuẩn hơn để không rơi vào những tình huống xấu hổ như thế nữa".

Nhầm lẫn L, N, màn ứng xử của nàng Hậu Việt này thành tình huống “để đời”: Xem tinh thần học hành hiện tại mới nể - Ảnh 1.


Nổi tiếng vẫn không ngừng học

Á hậu Nguyễn Thị Loan là người đẹp quê Thái Bình (nay là Hưng Yên) sinh năm 1990. Cô được nhận xét chân chất, mộc mạc, không "màu mè" hay ảo tưởng về những gì đang có, đó cũng một phần do Nguyễn Thị Loan được tôi luyện ở môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Được biết trước khi dấn thân vào làng nhan sắc, từ năm học lớp 8, Nguyễn Thị Loan đã khăn gói lên Hà Nội gia nhập vào đội bóng chuyền trẻ thủ đô với vị trí chủ công. Nguyễn Thị Loan được tham dự 4 giải thi đấu cấp thành phố cũng như quốc gia và từng giành huy chương đồng ở giải bóng chuyền Thủ đô.

Sau đó, cô giã từ sự nghiệp thể thao và thi đỗ vào trường Đại học Thương mại. Trong môi trường đại học, người đẹp quê lúa đã mạnh dạn thử sức vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. 

Hiện tại, người đẹp chọn cuộc sống ở ẩn vì không muốn ồn ào. Có thời gian, cô tập trung học Thiền để lấy lại năng lượng tích cực và những điều bình yên trong cuộc sống.

Cô chia sẻ trên chuyên trang Gia đình của Sức khoẻ đời sống: "Hiện tại, tôi được "bao" cơm ăn ngày 3 bữa để tập trung hết sức cho việc học tiếng Anh. Hàng ngày, tôi đều ngủ từ 9h tối và thức dậy lúc 4h30 sáng để học được hiệu quả. Đây là bí quyết học tập từ lúc nhỏ của tôi và hiện tại "già" rồi nên tôi càng muốn áp dụng để việc học được tốt hơn". 

Theo Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ, cô muốn học lên Thạc sĩ bộ môn tiếng Anh và sau đó, người đẹp sẽ viết tiếp chặng đường mới của mình. 

Chia sẻ