Nha Trang sau ca nhiễm virus corona đầu tiên từ người sang người: Không còn người Hoa, cửa hàng đóng vì ế ẩm

HUY HẬU,
Chia sẻ

Sau thông tin ca lây nhiễm vCoV đầu tiên từ người sang người bùng phát tại TP. Nha Trang, người dân trên địa bàn đã vô cùng hoang mang, hàng loạt cửa hàng Trung Hoa buộc phải đóng cửa vì kinh doanh...

Ngày 1/2, UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Đó là chị L.T.T.H. (25 tuổi), nhân viên lễ tân khách sạn trên đường Tôn Đản (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).

Theo đó, ngày 16/1 chị H. tiếp nhận 2 khách Trung Quốc là ông Li Ding và con trai là LiZi Chao, bố trí phòng cho hai khách này ở. Hai vị khách này sau đó vào TP.HCM thì được xác định là dương tính với virus nCoV.

  - Ảnh 1.

Thông tin ca nhiễm nCoV đầu tiên từ người sang người tại Nha Trang khiến nhiều du khách lo sợ.

  - Ảnh 2.

Khách du lịch đều lo sợ bịt kín mít khi ra đường.

Thông tin ca lây nhiễm nCoV đầu tiên từ người sang người đã khiến đời sống người dân trong khu vực bị xáo trộn. Chị Hương (30 tuổi, chủ tiệm Spa trên đường Tôn Đản) không khỏi hoang mang khi nghe tin người dân trên tuyến đường mình ở mắc bệnh. Chị chia sẻ: 

"Từ khi bắt đầu dịch, gia đình tôi đã hạn chế khách ra vào tiệm, đồng thời sử dụng sả, cam, nước sát khuẩn, ra đường là bịt kín khẩu trang để đề phòng trong dịp này…"

  - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường thành phố đồng loạt đóng cửa tiệm vì dịch bệnh và kinh doanh ế ẩm.

  - Ảnh 4.

Tuyến đường chính vắng vẻ vào sáng ngày 2/2.

  - Ảnh 5.

Tuyến đường Hùng Vương vắng vẻ khác lạ.

  - Ảnh 6.

Những năm gần đây, Trung Quốc luôn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Khánh Hòa. Năm 2019, Nha Trang - Khánh Hòa đón hơn 2,4 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm hơn 70% lượng khách quốc tế của tỉnh. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 28.1, trước thông tin về dịch bệnh toàn cầu nCoV, hầu hết các doanh nghiệp phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh đều ngưng đưa đón khách.

Ghi nhận PV, sáng ngày 2/2, tuyến đường Trần Phú hoàn toàn vắng vẻ, xe cộ ít di chuyển qua lại, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh rồng rắn nối đuôi nhau chở khách vào những mùa sau Tết trước đây. Hiện tại, khách quốc tế đến các điểm tham quan du lịch chủ yếu là Nga, Hàn Quốc, châu Âu,…

  - Ảnh 7.

Bờ biển cũng vắng khách du lịch.

  - Ảnh 8.

Bãi tắm chính thưa thớt người.

  - Ảnh 9.

Người tập thể dục phải luôn đeo khẩu trang y tế để bảo vệ sức khoẻ.

  - Ảnh 10.

Khu du lịch nhà thờ Đá chỉ còn lác đác khách du lịch.

Chị Baoyi Sia (25 tuổi, Malaysia) chia sẻ: "Tôi cùng gia đình đến du lịch tại Nha Trang theo lịch trình định sẵn. Đến đây thì nhân viên đã khuyên chúng tôi đeo khẩu trang phòng bệnh nên cả gia đình ra đường đều bịt kín. Không khí vui chơi vì thế mà cũng giảm…"

Các khách sạn trên đường Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Biệt Thự… những nơi được ví như "khu phố Tàu" bây gườ cũng trở nên đìu hiu. Các cửa hàng, quán nhậu, hải sản Trung Hoa trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Vĩnh Viễn,… cũng đồng loạt đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm do lượng khách Trung Quốc giảm mạnh. 

Cô Thành (tiểu thương chợ hải sản Miu Miu, đường Trần Quang Khải) chia sẻ: Cửa hàng hải sản trong chợ buộc phải đóng cửa từ mùng 4 Tết vì không còn khách du lịch Trung Quốc. "Ki-ốt vẫn phải đóng 5 triệu đồng/ tháng nên nếu không cải thiện được thì chắc phải sang lại cửa tiệm." - cô Thành cho biết thêm.

  - Ảnh 11.

Chợ Hải sản đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm.

  - Ảnh 12.

Trên nhiều tuyến đường không khó bắt gặp những tiệm ăn đóng cửa.

  - Ảnh 13.

Tuyến đường đóng cửa vì kinh doanh không hiệu quả vì giảm khách Trung Quốc.

Tại các bãi biển, khách du lịch, dân địa phương đều đeo khẩu trang y tế khi ra đường. Cô Quyền (56 tuổi, dân địa phương) chia sẻ: "Từ sau khi phát hiện dịch bệnh cô luôn theo dõi tin tức hằng ngày. Trong nhà có người phát ho là đã đưa đi ngay bệnh viện, nhưng chỉ là cảm cúm thông thường. Giờ cả gia đình vẫn chăm tập thể dục, đeo khẩu trang, dùng nước sát trùng để bảo vệ bản thân mình thôi…".

  - Ảnh 14.

Người dân và khách du lịch đều lo sợ ca lây nhiễm virus nCoV này.

  - Ảnh 15.

Mọi người đều bịt kín khi ra đường.

  - Ảnh 16.

Khách du lịch giảm đi rất nhiều, và hầu như đã không còn người Trung Quốc.

Trước tình hình diễn biến khó lường, ngày 1/2, UBND tỉnh Khánh Hoà đã nâng cấp độ ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona lên cấp độ 2. Đồng thời, tỉnh này chuẩn bị 3 bệnh viện có thể tiếp nhận 1.000 bệnh nhân để cách ly, điều trị các ca nghi nhiễm hoặc dương tính với nCoV.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 1/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh đã cách ly, điều trị cho 43 bệnh nhân nghi mắc viêm phổi cấp do virus corona chủng nCoV.

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Nha Trang sau ca nhiễm virus corona đầu tiên từ người sang người: Không còn người Hoa, cửa hàng đóng vì ế ẩm - Ảnh 18.

Chia sẻ