Dù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
Hơn nửa cuộc đời, Phổ Nghi không hề biết thế nào là tình yêu hay tình cảm vợ chồng, cho đến khi gặp người phụ nữ này.
Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi biết rằng khối tài sản khổng lồ của Hòa Thân chỉ bằng một nửa của một vị phú hào sống ở triều đại trước đó.
Vị công chúa này chính là Dụ Đức Linh, một người con lai có hai dòng máu Trung Quốc và Pháp.
Trong cuốn "Nửa đời trước của tôi", Phổ Nghi đã kể lại một tình huống thú vị khi đi xe buýt về nhà sau một ngày làm việc.
Nhờ có AI, hậu thế mới có cơ hội so sánh cuộc sống thực của người Thanh với những gì từng xem được trên phim ảnh.
Những bức ảnh này sẽ kể phần nào câu chuyện về đời sống thường nhật thời nhà Thanh của Trung Quốc.
Theo Từ Hi Thái hậu, đó là "truyền thống" từ rất lâu.
Ái Tân Giác La Phổ Nghi có lẽ là cái tên không còn xa lạ đối với hậu thế, những ai có sự quan tâm đến lịch sử nhà Thanh ở Trung Quốc.
Họa sĩ Giuseppe Castiglione từng vẽ nhiều bức chân dung về Càn Long.