Nhà có 2 bé gái, cha mẹ tình cờ phát hiện nhật ký giấu kín của cô chị, đọc xong khiến cả 2 vợ chồng khóc nức nở

Vân Trang,
Chia sẻ

Những dòng chữ của con gái khiến bậc cha mẹ không kìm nổi nước mắt khi đọc.

Có anh em trong gia đình, chắc hẳn bạn cũng ít nhiều cảm thấy ghen tị khi nghĩ rằng bố mẹ quan tâm người còn lại hơn. Thực tế cũng có nhiều gia đình cố thiên vị con út trong gia đình vì cho rằng làm anh/chị thì nên nhường nhịn các em.

Tuy nhiên nhiều khi điều này lại phản tác dụng khi những đứa con cảm thấy thiếu công bằng trong chính căn nhà của mình. Như mới đây, 1 ông bố đã chia sẻ câu chuyện trong gia đình mình.

Gia đình có 2 cô con gái nhỏ, một bé lên 8 và bé út mới chỉ 3 tuổi. Vợ chồng thường hay nạt cô chị nhường cô em, cái gì cũng chiều bé út hơn vì nghĩ rằng em bé còn nhỏ. Song điều này lại làm cô bé 8 tuổi nhiều lúc ấm ức tưởng rằng bị bắt nạt.

Nhật kí "tố cáo" bố mẹ của cô bé 8 tuổi (Nguồn: Ngô Đức Huy)

Tình cờ trong 1 lần dọn nhà, người bố phát hiện nhật kí xúc động của con gái: "Mẹ ơi, từ lúc em ra đời cho đến giờ, con chưa bao giờ được mẹ thơm vào má. Những thứ con cần là được mẹ ôm con vào mỗi tối, chứ không phải là những đồ chơi mua bằng tiền. Con yêu mẹ".

Dù cảm thấy mình bị bắt nạt, song cô bé vẫn khẳng định tình cảm với gia đình ở tờ giấy phía sau: "I love mother".

Người cha chia sẻ thêm cảm xúc khi phát hiện nhật kí của cô con gái: "Bình thường 2 chị em chơi với nhau. Vợ chồng mình thường hay nạt cô chị nhường em, cái gì cũng chiều đứa em hơn làm cho cô chị nhiều lúc ấm ức khóc, rồi nói con bị bắt nạt.

Hôm nay vô tình tìm thấy mảnh giấy này trong ngăn bàn học tập của cô chị. Thực sự cả 2 vợ chồng nhìn nhau rồi khóc. Không nghĩ một đứa trẻ 8 tuổi lại có những suy nghĩ và cảm xúc thế này. Cháu cũng không hề than vãn hay cố tỏ ra cho ba mẹ biết mà viết vào 1 cuốn nhật ký nhỏ giấu trong ngăn bàn học tập".

 - Ảnh 2.

Việc thiên vị con cái trong gia đình rất dễ phản tác dụng (Ảnh minh họa)

Bức thư của cô bé 8 tuổi không chỉ khiến gia đình mà cả những người đọc cảm thấy nghẹn ngào. Nhiều người lớn trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác đó, cảm giác bị bố mẹ thương người em hoặc anh/chị mình nhiều hơn.

Rõ ràng bố mẹ đều yêu thương con cái như nhau. Nhưng trong nhiều trường hợp bất đắc dĩ phải đối xử thiên vị chút xíu để giữ hòa khí trong gia đình.

Cô bé trong câu chuyện tỏ ra khá hiểu chuyện, vẫn luôn cố gắng học tập và cũng không nói ra cảm xúc để cha mẹ đỡ phiền lòng. Sau cùng, dù sao cô bé này vẫn rất yêu và quý gia đình mình.

Một số bình luận bên dưới bài viết để góp ý cho cách dạy con của cặp đôi vợ chồng trên:

- "Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của con bạn ạ. Đứa nào cũng là con và nhất là bé lớn đang độ tuổi trưởng thành nữa. Đừng dành tình cảm cho đứa em nhiều hơn và so sánh con mình với con nhà người ta. Các con mẫn cảm lắm. Bạn đừng lúc nào cũng nghĩ trẻ con không biết và không hiểu gì nhé".

- "Kiểu 'em nhỏ con phải nhường em' khiến cho bé lớn cảm thấy không được tôn trọng và không quan tâm cảm xúc của con. Quan điểm đó nhiều phụ huynh mắc phải thật. Cứ thế rồi đứa lớn lại không thương em nổi, chính bố mẹ lại khiến gia đình bất hòa hơn".

- "Không công bằng có thể khiến 1 đứa bé thiệt thòi sinh lòng đố kị, bé còn lại nghĩ rằng mình đương nhiên được hưởng phần nhiều. Đẻ đã khó, việc nuôi con và dạy con lại khó gấp 10 lần. Chỉ muốn đơn giản làm sao không phải nghe con khóc, chiều đứa nào khó bảo hơn là xong đi. Thì vấn đề nhỏ này lại sinh ra hậu quả lớn. Con đến tuổi tự lập không đúng ý mình lại chửi con bất hiếu. Nên hãy thay đổi ngay suy nghĩ nhé các bậc cha mẹ".

Chia sẻ