Nhà báo vừa thoát khỏi Ebola: Tôi đã sợ hãi tột cùng

Vân Anh,
Chia sẻ

Ashoka Mukpo biết mình gặp rắc rối khi nhìn thấy những người điều trị cho anh đều mặc quần áo bảo hộ và đội mũ trùm đầu kín mít.

Ashoka Mukpo (33 tuổi) - nhà quay phim của đài NBC, bị nhiễm Ebola tại Liberia, đã được chữa khỏi và trở về nhà vào hôm 22/10. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP, anh đã mô tả sự sợ hãi của mình khi nhìn thấy các nhân viên y tế xuất hiện trong các trang thiết bị hạng nặng cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của vi rút chết người Ebola.

“Điều duy nhất bạn có thể nhìn thấy là đôi mắt của họ (các nhân viên y tế). Và họ đang phun khí clo để khử trùng” - ông Mukpo chi biết. “Bạn chỉ biết rằng mình đang ở trong tình huống xấu nhất có thể khi thấy những người chăm sóc bạn đi cùng với một số lượng bảo vệ đáng kinh ngạc”.

Nhà báo vừa thoát khỏi Ebola: Tôi đã sợ hãi tột cùng 1
Ashoka Mukpo nói rằng có một trận chiến trong cơ thể mình.

Nhà quay phim này bị nhiễm Ebola tại Monrovia, thủ đô của Liberia, khi đang cùng đồng nghiệp đưa tin về đại dịch Ebola. Anh kể lại những trải nghiệm của mình, từ lúc được chẩn đoán nhiễm vi rút Ebola, quá trình điều trị và phục hồi tại Rhode Island.

Mukpo cho biết, khi tự cặp nhiệt độ và thấy nhiệt kế chỉ số 38,5 độ, anh đã cảm thấy sợ hãi tột cùng. Việc chẩn đoán bị nhiễm Ebola buộc anh phải đối mặt với khả năng mình sẽ chết, cũng như những nỗi sợ hãi và bị cô lập mà rất nhiều người dân Tây Phi đang trải qua.

Ashoka Mukpo nói rằng, anh cảm thấy cơ thể mình đang có một cuộc chiến đấu với vi rút. Lúc ấy, toàn thân anh đau đớn, anh bị sốt và cảm thấy rất khó khăn để di chuyển hay ăn uống. Mukpo sụt 6,8kg chỉ trong 1 tuần. Mukpo không biết rõ mình bị nhiễm bệnh như thế nào vì anh rất cẩn trọng khi quay phim.

Mukpo đã được chuyển đến bệnh viện Nebraska hôm 6/10, nơi anh được được điều trị bằng một loại thuốc thử nghiệm có tên Brincidofovir do Công ty Dược Chimerix sản xuất.

Ashoka Mukpo chỉ là một trong một số ít những người đã được điều trị Ebola ở Mỹ và may mắn được chữa khỏi. Một bệnh nhân khác, Thomas Eric Duncan, đã chết sau khi đi du lịch từ Liberia đến Dallas vì Ebola.

Mukpo cho biết, anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự vận động bản thân phải kiên cường để chống lại căn bệnh, bởi ở đây không có chỗ cho sự sợ hãi.

“Tôi tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ, tôi không được phép sợ hãi. Tôi sẽ không để mình rơi vào sự trầm cảm, xấu hổ hay điều gì khác. Tất cả những gì tôi cần là phải làm mọi cách để được sống”- Mukpo chia sẻ.

Được truyền máu từ Tiến sĩ Kent Brantly, người đã khỏi bệnh Ebola tại Atlanta, là một bước ngoặt. Thị lực của Mukpo khá hơn vào ngày hôm sau, những cơn nhức đầu và sốt của Mukpo đã giảm đi và anh thấy cơ thể mình có rất nhiều biến chuyển tích cực.

Mukpo đã được ra viện vào hôm thứ Tư (22/10) vừa qua và trở về quê nhà Rhode Island. “Tôi hi vọng tất cả mọi người, dù ngay cả trong thời điểm chúng ta đang e ngại về dịch bệnh Ebola trên đất Mỹ thì cũng hãy quan tâm tới những gì đang xảy ra ở Tây Phi”, anh nói. “Những người bị bệnh đều là những người vô tội. Họ xứng đáng được hưởng những lợi ích từ tất cả những gì chúng ta có thể làm để giúp đỡ họ”.

(Theo Independent)

Chia sẻ