Người phụ nữ trúng số độc đắc trong sòng bài và cái kết bi kịch

Thanh Bình,
Chia sẻ

The Mirror đưa tin, một cư dân sống ở hạt Essex của Anh kể rằng ngày chiến thắng trong giải đấu vô dịch poker là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô, vì sau đó cô bị phá sản, mất nhà và tất cả tài sản.

Theo đó, Lisa Walker, 48 tuổi, thích chơi cờ bạc từ lúc còn nhỏ, khi cha và ông của cô cũng chơi bài. Ở tuổi 29, người phụ nữ này đã trúng giải độc đắc trị giá 127 nghìn bảng Anh (172 nghìn USD) trong một giải đấu vô địch poker. Cô bắt đầu “mải mê” chơi trong sòng bạc từ 8 đến 10 giờ đồng hồ mỗi ngày. Trong 20 năm qua, người phụ nữ đã mất khoảng nửa triệu bảng Anh (676 nghìn USD).

Sau đó, Walker đã phải thế chấp ngôi nhà của mình 3 lần để có tiền tiếp tục chơi. Việc nghiện cờ bạc cũng khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng. Thường thì Walker không ngủ được và nghĩ xem phải kiếm tiền ở đâu.

Người phụ nữ trúng số độc đắc trong sòng bài và cái kết bi kịch - Ảnh 1.

Người phụ nữ trúng số độc đắc trong sòng bài và cái kết không như mơ. (Ảnh: Jam Press)

Cuối cùng, thói quen nguy hiểm đã khiến nữ cư dân Anh phải gánh khoản nợ khổng lồ, buộc cô tuyên bố phá sản và bán nhà. Cuộc hôn nhân của cô cũng đổ vỡ theo, người phụ nữ cùng con phải chuyển đến sống ở nhà trọ.

Hơn 3 năm trước, Walker kết hôn lần thứ ba. Sau đám cưới, cô nhận ra rằng mình rất cần được “giúp đỡ”.

“Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới ở Las Vegas và mặc dù 15 người trong số những người thân và bạn bè của tôi đã bay đến dự đám cưới, nhưng tôi đã dành cả buổi tối để chơi trên máy đánh bạc tự động. Kết quả là tôi đã tự đánh mất cơ hội tận hưởng niềm vui bên bạn bè và kỳ nghỉ”, Walker chia sẻ.

Kể từ đó, Walker không đánh bạc nữa. Bây giờ cô đang tư vấn cho những người đang phải đối mặt với chứng nghiện ngập. Người phụ nữ Anh nhấn mạnh, khác với nghiện rượu và ma túy, thói nghiện cờ bạc rất dễ che giấu.

“Tôi vô cùng đau khổ mỗi khi nghĩ về những gì mà tôi lẽ ra có được trong cuộc đời mình: Tôi đã có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, không bị nợ và thế chấp trước 30 tuổi. Nhưng thay vào đó, tôi đã chọn con đường tự hủy hoại bản thân”, Walker nói.

Chia sẻ