Người phụ nữ 59 tuổi ở Đà Nẵng chia sẻ: Sau khi nghỉ hưu, tôi chỉ cần 5 triệu/tháng vẫn sống tốt!
Sống tối giản không có nghĩa là từ bỏ tất cả, mà là một cách nhìn nhận và lựa chọn lại cuộc sống.
Chị Ngọc, một người phụ nữ 59 tuổi sống ở Đà Nẵng đã chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu của mình với lối sống tối giản đáng kinh ngạc. Cuộc sống tối giản không chỉ giúp chị Ngọc "giảm tải" đi những phiền muộn mà còn giúp chị kiểm soát được chi tiêu vô cùng hợp lý.

Điều đáng chú ý đó chính là từ khi lựa chọn lối sống tối giản, chị Ngọc cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều.
Cùng tham khảo về cuộc sống tối giản của chị Ngọc thông qua bài chia sẻ dưới đây.
"Trong thời đại mà vật chất lên ngôi, nhiều người luôn theo đuổi một cuộc sống đầy đủ và xa hoa hơn. Nhưng tôi lại chọn một con đường khác – sống tối giản", chị Ngọc chia sẻ.
"Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng thực tế lại đầy bất ngờ. Tôi bắt đầu thử sống tối giản, loại bỏ những thứ không cần thiết để cuộc sống trở nên đơn giản nhưng lại trọn vẹn hơn. Thực tế, sống tối giản không có nghĩa là từ bỏ tất cả, mà là một cách nhìn nhận và lựa chọn lại cuộc sống.
Cách đây vài ngày, tôi đã tính toán lại chi tiêu của mình và phát hiện ra rằng một năm chỉ tiêu hết 60 triệu đồng. Nhiều người cho rằng con số này đáng kinh ngạc nhưng theo tôi, chừng đó là đủ để sống một cuộc sống thoải mái", chia sẻ của chị Ngọc.
Làm thế nào để sống với 60 triệu đồng một năm?
“Thật sự chỉ cần 60 triệu thôi sao?”, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên. Nhưng trên thực tế, số tiền này không phải là cắt giảm tùy tiện, mà là kết quả của những lựa chọn thông minh.
Trước tiên, tôi sống tại một khu ngoại ô nhỏ, nơi chi phí thuê nhà rất thấp. Nhưng quan trọng hơn, tôi đã có một căn nhà nhỏ để ở, nên gần như không tốn tiền thuê hoặc trả góp nhà hàng tháng.
Ngoài ra, tôi hiếm khi ăn ngoài, vì rất thích tự nấu ăn. Việc tự nấu giúp kiểm soát chất lượng thực phẩm, vừa ngon, vừa rẻ. Do có nhiều thời gian rảnh nên tôi tự trồng một vườn rau xanh quanh năm thu hoạch, tiết kiệm được không ít chi phí ăn uống.
Không chỉ vậy, sau khi nghỉ hưu tôi thích tham gia nhiều hoạt động cộng đồng miễn phí, vừa mở rộng mối quan hệ, vừa học hỏi thêm nhiều điều mới. Nhờ đó, tôi có thêm niềm vui, lại không tốn kém.
Loại bỏ chi tiêu không cần thiết

Khi theo đuổi lối sống tối giản, tôi nhận ra rằng có rất nhiều khoản chi tiêu thực sự có thể cắt giảm.
Chúng ta thường bị quảng cáo và giảm giá thu hút, mua sắm nhiều thứ không thực sự cần thiết. Nhưng sau khi sống tối giản tôi nhận ra rằng “càng ít, càng đủ đầy”.
Tôi bắt đầu dọn dẹp tủ quần áo của mình và nhận ra rằng có quá nhiều quần áo không mặc đến. Trong khi đó, nhiều bộ có thể mặc đến 10 năm mà vẫn còn tốt. Vì vậy, tôi quyết định chỉ giữ lại những món đồ thực sự yêu thích và hay mặc, nhờ đó tiết kiệm đáng kể.
Tôi cũng giảm số lần mua sắm và so sánh giá kỹ càng trước khi mua. Tôi học được cách lập danh sách mua sắm để tránh bị cám dỗ bởi những món đồ không cần thiết.
Tận hưởng sự giàu có trong tâm hồn
Tối giản không chỉ là giảm bớt đồ đạc hay cắt giảm chi tiêu, mà quan trọng hơn là sự giàu có về tinh thần. Tôi nhận ra rằng: “Bớt vật chất, đổi lại được nhiều thời gian và sự tự do hơn”.
Khi nghỉ hưu, chúng ta có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Tôi bắt đầu đọc sách nhiều hơn, học thêm kỹ năng mới. Tôi thử viết lách để ghi lại cuộc sống của mình. Tôi tham gia các hoạt động tình nguyện, dành thời gian giúp đỡ người khác. Những điều này mang đến niềm vui mà tiền bạc không thể mua được.
Sau 4 năm lựa chọn sống tối giản, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở số tiền chúng ta có, mà nằm ở cách chúng ta sống.
60 triệu đồng một năm không phải là dấu hiệu của nghèo khó, mà là minh chứng của sự lựa chọn khôn ngoan. Nếu bạn muốn thử sống tối giản, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay! Loại bỏ những thứ không cần thiết, trân trọng những gì mình đang có, tập trung vào những điều thực sự mang lại hạnh phúc.