Người mẹ càng tiết kiệm 3 thứ này, bản thân càng hạnh phúc, con cái tương lai rực rỡ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Sự "tiết kiệm" của người mẹ, tưởng như là "buông bỏ", nhưng lại chính là cách đạt đến viên mãn.

Có một nhà văn từng nói: "Nỗi bi ai lớn nhất của một người mẹ chính là cả đời cũng không hiểu rằng, mình chỉ là mẹ của con, là cộng sự của chồng, và trên thế giới này, rốt cuộc một đời, chỉ có mình cô độc bước đi".

Sự đời vốn chẳng thể vẹn toàn, một người mẹ muốn quản lý tốt gia đình và chính cuộc đời mình, trước tiên cần học cách để tâm lực thu về bên trong. Khi nội tâm người mẹ đủ vững, không bị cảm xúc tiêu hao, không sống trong mong đợi của người khác, cũng không để áp lực bức bách bản thân, thì mới có thêm năng lượng để chăm sóc và yêu thương chính mình.

Càng trong lúc gian khó, mẹ càng cần học cách sống "bớt tốn sức, bớt lo, bớt nhọc nhằn".

Người mẹ càng tiết kiệm 3 thứ này, bản thân càng hạnh phúc, con cái tương lai rực rỡ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Như cổ nhân có câu: "Phúc sinh từ kiệm, họa sinh từ xa xỉ". Một người mẹ biết "tiết kiệm" ở ba phương diện này, phúc khí chắc chắn sẽ chẳng tệ…

1. Tiết kiệm cảm xúc

Một bà mẹ hai con chia sẻ: "Sau 10 năm làm mẹ, cảm nhận sâu sắc nhất chính là: đến một giai đoạn nào đó, mình sẽ không còn cho phép bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào tiêu hao bản thân nữa". Trước kia, chỉ cần có chút chuyện nhỏ, cảm xúc liền lên xuống thất thường. Còn giờ, chỉ có sinh tử là lớn, những chuyện khác chẳng đáng để khiến mình dao động. 

Ngược lại, chính vì để cảm xúc chi phối, chúng ta mới mắc đủ thứ bệnh, bao nhiêu ức chế và chán chường. Học cách buông bớt, như tâm sự của các bà mẹ sau đây, sẽ khiến bạn nhẹ nhõm hơn, gia đình cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều:

- Trước đây vì chuyện học của con trai, tôi lao tâm khổ tứ. Con học lớp nào, tôi cũng học lại lớp đó; con đi học thêm, tôi còn ghi chép kỹ hơn cả nó. Kết quả là tôi rụng tóc hàng loạt, suýt bị kiệt sức vì stress. Giờ thì tôi thay đổi: con học thế nào tạm gác qua, bởi trước hết tôi phải lo cho chính mình sống khỏe đã."

- Nghỉ hè đến, lũ trẻ đủ trò bày bừa khi làm bài tập: lộn ngược treo người, nhảy nhót breakdance, vừa làm vừa livestream… đủ kiểu. Nếu còn mong nói đạo lý với chúng, chắc chỉ có nước phát điên. Thôi thì học cách bớt nổi nóng, nhẫn nhịn đi qua.

- Phụ nữ có con thì ngay lập tức chuyển sang vai trò làm mẹ, còn đàn ông thì đến chết có khi vẫn là một cậu bé ngông nghênh. Ban đầu tôi nỗ lực giúp chồng thích nghi vai trò cha, kết quả… sau này tôi chọn cách 'mắt không thấy, tâm không phiền'.

Thật ra khoa học cũng chứng minh:

Cảm xúc tiêu cực tạo ra áp lực mạn tính, khiến cortisol tăng cao, ức chế khả năng dẻo dai của tế bào thần kinh vùng hải mã, làm suy giảm chức năng nhận thức.

Nói cách khác: quản lý tốt cảm xúc chính là cứu lấy chính mình.

Cảm xúc tốt của mẹ là phúc khí của cả gia đình, cũng là phúc khí cho chính mẹ.

2. Tiết kiệm kỳ vọng viển vông

Một chương trình truyền hình từng ghi lại câu chuyện cảm động: Một bà mẹ bán mì, vất vả quanh năm trong làn khói bếp, nhưng vẫn kiên trì lấy toàn bộ tiền tiết kiệm và lương hưu của chồng để cho con học hết lớp năng khiếu này đến lớp khác.

Bà nghĩ: "Mình không có cơ hội, thì phải để con có. Dù phải bán hết cũng phải cho con một tương lai rạng rỡ".

Nhưng thực tế lại khác xa mong đợi.

Con trai bà chỉ học được vài kỹ năng phổ thông, không có năng khiếu nổi bật, dần dần cũng mất hứng, sa vào game. Đến lớp 9 ôn thi cũng chẳng màng. Cuối cùng, chính bà phải thừa nhận: "Hoàn toàn không thể kỳ vọng nữa".

Khi một đứa trẻ không được chấp nhận đúng bản chất, mãi sống trong khuôn khổ và kỳ vọng của cha mẹ, chúng khó mà phát triển thành cái 'tôi' độc lập. Chúng sẽ hoặc khao khát sự công nhận, hoặc hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

Con cái rốt cuộc sẽ không sống theo hình mẫu cha mẹ mong, mà sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính chúng.

3. Tiết kiệm áp lực tự tạo

Một cô gái tên Vương Thực Dục có bà mẹ kiểu "nồi áp suất": căng thẳng, lo âu, kiểm soát cực mạnh. Cả tuổi thơ cô vô tư, nhưng khi vào trường trọng điểm, bị ép học 9 môn hàng loạt lớp thêm.

Mẹ cô liên tục nhồi vào đầu: "Chỉ có đỗ trường tốt, con mới có tương lai. Mẹ đã lỡ dở, con nhất định không được như mẹ". Kết quả, cô gái suýt trầm cảm, thậm chí từng nghĩ quẫn. May mắn thay, nhờ một môi trường học mới cởi mở hơn, cô dần lấy lại tự tin. Thậm chí còn biết tự trào với mẹ: "Thôi để con cố gắng vào top 30, mẹ cũng ráng lên chức nhé!".

Mẹ phải 'chữa lành' cho chính mình trước, mới có thể nuôi dưỡng tốt cho con. Cách "tiết kiệm sức lực" tốt nhất của người mẹ chính là đừng dùng áp lực để ép buộc bản thân và con cái. Nhiều khi, áp lực mà ta đặt lên con, thật ra chỉ là sự phản chiếu những khiếm khuyết chưa vượt qua của chính ta.

Cuộc đời vốn chỉ là bài học "buông" và "được". Sự "tiết kiệm" của người mẹ, tưởng như là "buông bỏ", nhưng lại chính là cách đạt đến viên mãn.

Bớt để cảm xúc thao túng.

Bớt đặt kỳ vọng ảo tưởng.

Bớt biến áp lực thành gánh nặng.

Mẹ không làm khó bản thân, cũng không làm khó con, đó chính là phúc lớn nhất.

Chia sẻ