Người dân TP.HCM đội nắng xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa để vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về

Hoàng Lê,
Chia sẻ

"Mấy lần trước thấy đông là tôi bỏ về rồi, nhưng hôm nay đã xếp hàng từ 7 giờ rưỡi đến giờ 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa được vào. Đói, nhà hết rau rồi phải ráng đợi thôi" - một trong hàng trăm người dân đứng trước cửa siêu thị chờ vào trong mua thực phẩm chia sẻ.

Sau khi TP.HCM thông tin về các giải pháp chống dịch COVID-19 mới nhất, trong đó có chỉ đạo "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8, rất nhiều người dân mang tâm lý lo sợ thiếu đồ ăn đã tìm đến các siêu thị lớn, nhỏ ở các địa phương để tích trữ lương thực, thực phẩm dùng cho nhiều ngày.

Tại MM Mega Market An Phú (TP Thủ Đức), đại diện chuỗi siêu thị này cho biết từ sáng sớm đông đảo người dân đã đến chờ vào mua thực phẩm.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 1.

Đông đảo người dân TP.HCM đi siêu thị mua sắm ngày 21/8.

Phía bên trong, lực lượng an ninh liên tục phải phân luồng để đảm bảo theo đúng lượt khách mua, đồng thời cũng giúp nhân viên thu ngân, bán hàng hạn chế tiếp xúc với khách.

Tuy vậy, hàng vừa lên xong đã được gom sạch, cứ 30 phút là nhân viên phải làm đầy mới một lần.

Trước mật độ khách quá đông, siêu thị phải thông báo tạm ngừng nhận khách từ sớm để đảm bảo an toàn.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 2.

Kệ thịt của MM Mega Market An Phú liên tục phải lên hàng mới.

Còn tại Co.op Mart Chu Văn An (quận Bình Thạnh), từ sáng sớm dòng người nối đuôi nhau xếp hàng dài từ cổng đến tận chốt trực an ninh gần cầu Chu Văn An (phường 12).

Nhân viên siêu thị phải liên tục kiểm tra để yêu cầu khách đảm bảo giãn cách. Một số người vì đeo khẩu trang, mặc bảo hộ kín mít nên bắt đầu mệt mỏi khi trời chuyển nắng nóng sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi. 

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 3.

Dòng người xếp hàng dài chờ vào Co.op Mart Chu Văn An.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 4.

Xuất hiện các trường hợp mỏi mệt vì chờ đợi giữa trưa nắng.

Chú Đồng Văn Thành (61 tuổi, ngụ phường 12) cho biết đã chờ từ sáng nhưng sau 3 tiếng đồng hồ vẫn còn chịu cảnh xếp hàng, chưa thể vào trong.

"Mấy lần trước thấy đông là tôi bỏ về rồi, nhưng hôm nay đã xếp hàng từ 7 giờ rưỡi đến giờ 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa được vào. Đói, nhà hết rau rồi phải ráng đợi thôi" - chú Thành nói và chìa ra một danh sách rất dài thứ cần mua gồm thịt cá, rau củ, sữa, hành chanh, kem đánh răng, đồ gia dụng....

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 5.

Dù được thông báo sẽ phải chờ lâu nhưng người dân vẫn quyết tâm "bám trụ" để được vào siêu thị mua sắm.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 6.

Có người ngủ gục khi đang xếp hàng.

Cũng trong tâm thế phải tích trữ dài ngày chờ TP kiểm soát dịch là anh Quang (30 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh).

Anh cho biết đi siêu thị thay vợ. Nghe thông tin 2 ngày nữa TP sẽ phòng dịch gắt gao, thậm chí có thể đưa cả quân đội vào phục vụ cấp phát lương thực cho dân nên hôm nay bằng mọi giá phải mua bằng được thực phẩm.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 7.

Sau khi vào được siêu thị lại tiếp tục... chờ đến lượt mua.

Nắm được tình trạng khách sẽ tăng cao, phía siêu thị Co.op Mart Chu Văn An liên tục phát loa đề nghị người dân cố gắng mua sắm nhanh trong 15-20 phút để các lượt khách sau được vào, đồng thời tuân thủ nghiêm quy tắc 5K để phòng dịch.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 8.

Các quầy thu ngân phải làm việc hết công suất khi lượng khách tăng đột biến.

Ở bên trong theo ghi nhận của chúng tôi, các sạp rau củ, thịt, trái cây được người dân tiêu thụ rất cao. Trong khi đó sạp gia vị, mì gói có phần vắng hơn.

Các nhân viên thu ngân phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn không tránh khỏi tình cảnh dòng người xếp hàng hàng chờ tính tiền khi lượng khách tăng đột biến.

Chờ từ 6 giờ 30 đến hơn 10 giờ, cuối cùng cô Phạm Ngọc (75 tuổi) cũng mua được một túi kẹo và một túi rau quả.

Cô cho biết, hiện nay siêu thị chỉ hoạt động đến 15h30' nên mong buổi sáng nhân viên có thể chuẩn bị sớm để khách vào được ngay.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 9.

Từ sớm, bãi giữ xe của Co.op Mart Chu Văn An đã thông báo hết chỗ.

"Nếu được, siêu thị phát hoặc yêu cầu luôn mọi người đến mua sắm phải mặc đồ bảo hộ kỹ để đảm bảo an toàn mùa dịch này. Vì không biết ai trong đó dương hay không" - người phụ nữ góp ý.

12 giờ trưa, Emart Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) vẫn có rất đông người xếp hàng chờ vào, mặc cho trời nắng nóng gay gắt.

Để hạn chế lượng khách tập trung, siêu thị này đã ngừng hoạt động giữ xe. Tuy vậy, lượng xe máy tập trung ở bên ngoài vẫn dày đặc. Công an địa phương cũng phải có mặt để làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 10.

Người đến tập trung quá đông khiến công an cũng phải vào cuộc đảm bảo an ninh trật tự.

Chú Nguyễn Phúc (65 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp) chia sẻ, mọi người đến đây mua sắm đa phần "liều" bỏ xe máy khóa cổ bên ngoài. Khi mua xong chạy ra, nếu hên thì xe còn. Mà mất xe thì đành chịu.

"Tôi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ cũng mua được đồ cho bà xã rồi, mừng quá. Mong dịch sớm hết chứ chờ đợi kiểu này khổ quá" - chú Phúc treo vội mấy bịch thức ăn lên xe rồi chạy về.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 11.

Chú Phúc cho biết phải liều dựng xe ngoài bờ rào để vào Emart Phan Văn Trị mua đồ.

Trước đó, TP.HCM cho biết từ ngày 23/8 sẽ thực hiện 5 giải pháp mạnh để phòng chống dịch COVID-19.

Thứ nhất, người dân Thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố - ấp cách ly khu phố - ấp, phường - xã - thị trấn cách ly phường - xã - thị trấn.

Thứ hai, tập trung chăm lo F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỷ lệ tử vong.

Thứ ba, tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực "vùng đỏ" trên bản đồ COVID TPHCM

Thứ tư, tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vắc xin cho người dân.

Người dân TP.HCM xếp hàng mệt nhoài từ sáng đến trưa nắng chờ vào siêu thị mua thực phẩm, nhất quyết không về - Ảnh 12.

Dù TP.HCM cho biết đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu nhưng người dân vẫn tìm cách tích trữ lương thực trong những ngày này.

Thứ năm, Thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu; tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

TP.HCM đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện "5K + vắc xin + thuốc uống", không tập trung mua gom hàng hoá, thực phẩm.

Lãnh đạo TP khẳng định đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên.

Chia sẻ