Người đàn ông đánh chết nhân tình tại nhà nghỉ đang nguy kịch

Vân Du,
Chia sẻ

Nguyễn Văn Xuân - kẻ đã dùng cây đánh liên tiếp vào người nhân tình tại nhà nghỉ khiến nạn nhân tử vong - đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan vụ người đàn ông đánh chết nhân tình tại nhà nghỉ, ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi; ngụ phường 8, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Người đàn ông đánh chết nhân tình tại nhà nghỉ đang nguy kịch - Ảnh 1.

Xuân dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào người nhân tình khiến nạn nhân tử vong

Trong khi đó, theo nguồn tin của phóng viên, Nguyễn Văn Xuân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch.

"Bệnh nhân Xuân bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, đang được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và phải thở máy" – nguồn tin trên cho biết.

Trước đó, sau khi nhẫn tâm sát hại nhân tình, Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát. Công an Cà Mau đã đưa Xuân đi giám định tâm thần tại Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, khi đến nơi, Xuân có dấu hiệu mệt, lơ mơ và được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Người đàn ông đánh chết nhân tình tại nhà nghỉ đang nguy kịch - Ảnh 2.

Bà T. ra đi đột ngột bỏ lại 2 con thơ không nơi nương tựa

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 10-11, sau khi thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường 5, TP Cà Mau, Xuân và nhân tình là bà N.T.T. (39 tuổi; ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Xuân dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người bà T. ngay tại hành lang nhà nghỉ. Hình ảnh camera an ninh cho thấy có người vào can ngăn nhưng Xuân hung hăng khiến người này dừng lại. Sau đó, một thanh niên đến và kéo được Xuân đi nơi khác, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết bà T. nhập viện trong tình trạng nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp đối với Xuân.

Chồng bà T. mất cách đây khoảng 9 năm, còn Xuân thì đã ly thân vợ. Hai người quen biết nhau được khoảng 2 năm nhưng vấp phải sự phản đối của gia đình nạn nhân. Bà T. ra đi đột ngột để lại 2 con nhỏ không nơi nương tựa.

Xuân từng công tác tại trạm dự báo cháy rừng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện U Minh. Tuy nhiên, ông ta đã bị kỷ luật buộc thôi việc và cho ra khỏi ngành cách đây hơn 30 năm do không chấp hành các nội quy, quy định của ngành.

Chia sẻ