Ngôn ngữ và cảm xúc của phụ nữ
Thế giới muôn màu và hấp dẫn không chỉ ở sự duyên dáng, đáng yêu và gợi cảm của phụ nữ mà còn bởi sự đa dạng của ngôn từ trong phong cách trò chuyện của chính họ nữa
![]() |
Phụ nữ thích dùng ngôn ngữ để biểu lộ tình cảm, để giãi bày tâm sự hoặc để trút bỏ nỗi niềm cùng ai đó. Phụ nữ cũng sử dụng ngôn ngữ để chứng minh sự ngây thơ, dễ mến của mình. Họ dùng ngôn ngữ để… chì chiết khích bác hoặc… làm mình làm mẩy với cánh đàn ông yếu bóng vía và có khi dùng ngôn ngữ để… tự bộc lộ mình.
Có thể nói, đối với phụ nữ, ngôn ngữ được xem như một công cụ nối kết con người họ với tha nhân, mở rộng tầm ảnh hưởng của họ với thế giới và là chỗ dựa an toàn khi họ cảm thấy mình bị đe doạ.
Người phụ nữ vốn đa cảm nên ngôn ngữ cảm xúc là thế mạnh của họ và họ có thể nói bất cứ lúc nào có thể trong một điều kiện nhất định, do đó họ thường được ngợi khen là… nhiều chuyện mà theo cách nói “dân dã” là họ thích… “tám”!
Nói như thế không phải để cho rằng các bà lắm điều mà đó là một đặc điểm rất riêng và cũng hết sức đáng yêu của phụ nữ, bởi vì đàn ông con trai cũng nhiều lúc còn… “tám” hơn các chị.
Phụ nữ hay nói nhưng không phải cái gì cũng nói và nói ở đâu cũng được. Điều gì làm ảnh hưởng đến gia đình chồng con thì có… cạy răng họ cũng không hé một lời. Điều gì có thể làm lộ bí mật… tiền tài của cải thì có cho… vàng họ cũng chẳng hề kể lể.
Phụ nữ được mệnh danh là người có năng khiếu ăn nói “khôn” bẩm sinh! Mà không vậy sao được khi thực tế đã có chứng cứ rành rành về khả năng sành điệu ngôn ngữ của họ: khi bắt đầu lớn, con gái biết nói sớm hơn con trai, khi đã lớn, con gái có vốn từ đa dạng hơn con trai và khi đã yên bề gia thất, phụ nữ thích trò chuyện và tâm sự nhiều hơn nam giới.
Mặt khác, tuy thích trò chuyện và thích được sẻ chia nhưng phụ nữ vẫn rất kín đáo và ít nói ở chốn đông người. Nơi công cộng, người phụ nữ thường ngắm nhìn, quan sát và ghi nhận, để rồi ào ào kể lại với cả cảm xúc thật sự trong không gian an toàn và tình cảm hơn, họ nói và biểu đạt như chính họ đang là nhân vật chính của vấn đề.
Phụ nữ không nói chuyện vĩ mô mà là chuyện của gia đình con cái, chuyện về những ông chồng đi sớm về khuya, chuyện về các món ngon ẩm thực, chuyện về thời trang, hàng khuyến mãi… và đủ thứ chuyện về… những mối tình lừa đảo…
Khi trò chuyện họ thường dùng cử điệu của đôi tay để trang điểm và để… làm duyên. Và như vậy, đối với người phụ nữ... “tám” không phải để tấn công, không phải để huỷ diệt, không phải để tranh đấu thắng thua mà chủ yếu để tỏ bày và nối nhịp bờ vui, vì vậy đâu cứ phải… “tám” là sẽ làm mất đi vẻ kiêu sa sắc sảo vốn được nhiều người mong đợi?
