Từ bỏ cuộc sống trong thành phố ồn ào, nhộn nhịp, gia đình chị Ngọc Diễm quyết định chuyển tới ngoại thành, xây nhà bên vườn cây trái ngập tràn hoa tươi và ao cá để sinh sống.
Cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh những cánh đồng lúa xanh, mây trắng trôi nhẹ bồng bềnh trên bầu trời, ở nơi chỉ có tiếng gió và hương thơm ngọt lành, có khoảng sân nhỏ, rập rờn bóng nắng.
"Tôi sống là một người có trách nhiệm trước tuổi 40. Tôi muốn sống cho chính mình sau 40 tuổi", đó là lời của Xiong Ying, một nhà thơ yêu thích làm rượu vang, ẩm thực và trồng hoa.
Ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn giữ bộ "khung" từ ngày đầu đến ở. Dù không cải tạo nhưng người đàn ông ở Nhật Bản vẫn sống vui vẻ với cách sắp xếp hợp lý của riêng mình.
Ở ngã tư của một con phố, ngôi nhà như chìm lấp bởi bóng cây xanh. Bên ngoài nhìn vào giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang. Khó ai có thể ngờ bên trong lại có vô số những điều bất ngờ kỳ diệu.
Rời xa cuộc sống đô thị ồn ào tấp nập, những hình ảnh về không gian sống của căn “nhà quê” sau sẽ cho bạn một cái nhìn khác hẳn về không gian sống giản dị nhưng xanh tươi mượt mà và nồng hậu của thôn quê.
Cặp vợ chồng vốn yêu thích cuộc sống bình lặng và rất lo cho con cái gặp áp lực học hành ở thành phố nên sau khi kết hôn, họ quyết định nghỉ việc để được sống theo cách mà mình muốn tại một thị trấn nhỏ.
Từ một trang trại đã xây dựng cách đây nhiều thập kỷ, người con trai đã quyết định mua lại để tạo nên một không gian sống thật đẹp dành tặng cho chính mình và bố mẹ.