Trong quá trình phá dỡ ngôi nhà cổ 300 năm tuổi, một người thợ đã tìm thấy báu vật hiếm có giữa đống đổ nát, với giá trị ước tính hơn 1.650 tỷ đồng.
Ngôi nhà cũ nhưng các chuyên gia vừa nhìn đã biết nó có lai lịch không hề tầm thường.
Ngôi nhà cổ ở nông thôn này được xây dựng từ thế kỷ 16 với tên gọi là Rialton Priory. Ngôi nhà này được đánh giá là ngôi nhà cổ duyên dáng và đẹp đẽ bậc nhất ở hòn đảo này.
Cặp vợ chồng ở California này đã quyết định mua lại ngôi nhà gỗ được xây dựng từ năm 1920 và biến nó thành nơi ở mơ ước của họ.
Như trong câu truyện cổ tích, ngôi nhà nhỏ xinh được bao quanh bởi vườn, suối, và thiên nhiên!
Những ngôi nhà có tuổi thọ hàng trăm năm nhưng kiến trúc vẫn trường tồn theo năm tháng, cổ kính mà chẳng già nua.