Ngô Mỹ Uyên đau đớn vì lần đầu... rặn đẻ
Người đẹp kể về những giây phút đau đớn nhưng vô cùng thiêng liêng của một người mẹ phải sinh con mất gần cả ngày trời mới ra được…
Người đẹp Ngô Mỹ Uyên kể lại những kỷ niệm ngọt ngào mà thấm đẫm mồ hôi khi vào vai Hoàng hậu Nghi Lan, mẹ của vua Lê Long Đĩnh trong bộ phim chào mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi “Khát vọng Thăng long”. Cảnh Hoàng hậu Nghi Lan sinh con chính là cảnh khiến Ngô Mỹ Uyên nhớ và ấn tượng sâu đậm nhất. Ngô Mỹ Uyên vẫn còn son, chưa một lần sinh em bé, trước đây cô chỉ nghe qua lời mẹ kể hay phim ảnh về giây phút thiêng liêng của người phụ nữ trong lúc vượt cạn.
Ngô Mỹ Uyên vẫn bị ám ảnh và nhớ như in về khoảnh khắc cô cố gắng hết sức, nhờ tất cả những người đã đi trước trong đoàn làm phim truyền đạt lại những kinh nghiệm quý báu làm sao khi cô khóc, la hét, mặm môi và rặn đẻ sao cho chân thật và đời nhất có thể. Trường đoạn này khi dựng thành phim chỉ ngót nghét 30 giây nhưng để có được những giây quý giá đó, Ngô Mỹ Uyên đã phải hé, rên rỉ và rặn đẻ suốt một ngày trời. Chứng kiến cảnh Lê Long Đĩnh (Đình Toàn đóng) giết anh trai để chiếm ngôi khiến cho tâm lý Hoàng Hậu giằng xé và nghĩ suy về giây phút hạ sinh Long Đĩnh.
Nội dung chính của "Khát Vọng Thăng Long" là một câu chuyện lịch sử sống động về vị vua Lý Công Uẩn (Quách Ngọc Ngoan thủ vai). Thời tiền Lê, Lý Công Uẩn là học trò của quốc sư Vạn Hạnh, cậu lớn lên từ mái chùa, và khi còn nhỏ đã bộc lộ thiên hướng vị tha có lòng nhân với mọi người xung quanh. Sớm nhận thấy tấm lòng quảng đại khác biệt ấy của Lý Công Uẩn, sư Vạn Hạnh quyết định đưa cậu vào triều.
Nội dung chính của "Khát Vọng Thăng Long" là một câu chuyện lịch sử sống động về vị vua Lý Công Uẩn (Quách Ngọc Ngoan thủ vai). Thời tiền Lê, Lý Công Uẩn là học trò của quốc sư Vạn Hạnh, cậu lớn lên từ mái chùa, và khi còn nhỏ đã bộc lộ thiên hướng vị tha có lòng nhân với mọi người xung quanh. Sớm nhận thấy tấm lòng quảng đại khác biệt ấy của Lý Công Uẩn, sư Vạn Hạnh quyết định đưa cậu vào triều.

Vua Lê Long Đĩnh (Đình Toàn thủ vai)
Đây cũng chính là ước nguyện của Lý Công Uẩn bởi cậu tin rằng đến với triều đình chính là một cơ hội giúp được nhiều người hơn nữa. Sau khi vua Lê Đại Hành mất, các hoàng tử lao vào chém giết lẫn nhau bất chấp tình máu mủ để tranh giành ngôi báu. Hoàng tử Long Việt kế vị ngai vàng chưa được 3 ngày thì đã bị chính em trai mình là Long Đĩnh giết chết, cướp ngôi. Những tội ác đằng sau cánh cửa cung cấm đã làm tan vỡ ảo mộng về một triều đình anh minh mà Lý Công Uẩn từng hình dung, ông rời cung dù Long Đĩnh ra sức giữ lại.

Dạ Hương (Thu Trang thủ vai)
Nhưng chính sự lầm than của dân chúng ngoài thành đã khiến cái nhìn thiên kiến đầy ác cảm của Lý Công Uẩn với Long Đĩnh thay đổi. Ông hiểu rằng chỉ có cách phò vua bình thiên hạ thì mới an dân. Sát cánh cùng ông là nàng Dạ Hương (Thu Trang thủ vai) – một người luôn yêu thương và sẵn sàng hi sinh vì ông. Long Đĩnh thừa biết lòng nhân của Lý Công Uẩn nên không ngần ngại lợi dụng điểm yếu này để sai khiến cho mưu đồ riêng của mình. Lúc này, thế nước đang chia 3 bởi Long Cân và Long Kính vẫn chưa nguôi tham vọng chiếm ngai vàng…
Ngoài nội dung ý nghĩa và hấp dẫn bởi những pha võ thuật đẹp mắt trong một bộ phim cổ trang đúng nghĩa, “Khát Vọng Thăng Long” kéo bạn đến rạp bởi:
Kỹ xảo điện ảnh
Có thể coi “Khát vọng Thăng Long” là một trong những bộ phim ở Việt Nam sử dụng rất nhiều kỹ xảo điện ảnh. Phần kỹ xảo quan trong phim được đảm nhận bởi công ty Kimonotive- Hàn Quốc. Kimonotive là tính chuyên nghiệp và tinh thần làm việc rất cao. Với cường độ làm việc trong thời gian rất ngắn nhưng họ đã làm ra những tác phẩm hoàn hảo với những đại cảnh chiến tranh, non sông đất nước Việt hiện lên thật hùng vĩ và vô cùng sống động, đẹp đẽ cách đây 1000 năm.
Phục trang
Không thể phủ nhận một điều làm nên thành công cho bộ phim đó là phục trang cổ cách thời đại chúng ta sinh sống 1000 năm. Nhà thiết kế nổi tiếng Hollyood gốc Việt Bao Tran Chi (Trần Bảo Chi) đảm nhận thiết kế toàn bộ trang phục của phim. Bao Tran Chi đã tìm hiểu một cách tỉ mỉ về lịch sử trang phục của người dân lẫn vua chúa thời bấy giờ. Từ trang phục của các em nhỏ, các chú bé chăn trâu, các cô gái dệt lụa, các bà cụ, ông cụ, trai làng cho đến những binh lính triều đình. Màu sắc chủ đạo là màu xanh chàm và nâu .Trang phục của vua, các tướng lĩnh trong phim cũng theo gam trầm chứ không rực rỡ như các phim cổ trang khác.

Lý Công Uẩn hồi bé
Hình ảnh
Phim có nhiều cảnh quay tái hiện đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam 1000 năm trước, từ các cảnh chợ Hoa Lư, bến sông Đại La cho đến trang phục, vũ khí của binh lính... đều rất chân thực. Đoàn làm phim đã rong ruổi trên khắp các địa danh đẹp vẫn còn lưu giữ lại những gì thuộc về lịch sử như thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk...Khán giả thực mãn nhãn bởi những cảnh quay thắng cảnh đất nước hùng vĩ, những con sông e ấp bên những ngọn núi trùng điệp, những góc quay tuy quen mà lạ đúng chất phim cổ trang. Cách đánh ánh sáng trong phim mang lại cho khán giả cảm giác cổ xưa, phiêu lưu về thưở đất nước cách đây 1000 năm.

Lý Công Uẩn (Ngọc Ngoan thủ vai)
Diễn xuất của Đình Toàn (vai vua Lê Long Đĩnh), Ngọc Ngoan (vai Lý Công Uẩn)
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã hoàn toàn đúng đắn khi chọn hai viên ngọc thô Đình Toàn và Ngọc Ngoan và vai những vị vua đáng kính của cả dân tộc. Đình Toàn (tư trước đến nay anh chỉ đóng kịch và diễn tiểu phẩm dành cho thiếu nhi) và Ngọc Ngoan đã toát lên vẻ can trường, lòng kiêu hãnh và hơn hết là thần thái của những người con có xuất thân dòng dõi quý tộc vua chúa hay một người được lớn lên tại chùa thiêng, có khí chất trời ban, sinh ra để đứng đầu thiên hạ…
Theo 2sao

