Từng cầm roi đánh con trai khóc oe oe vì bày bừa 5 năm trước, người mẹ giờ đây lại ung dung làm một hành động khác cực bình tĩnh với con gái út.
Trong vòng năm phút mẹ vắng mặt, hai anh em đã tự chơi bằng cách đổ sơn xanh và vàng lên khắp người và tấm thảm trải sàn của gia đình.
Dù bà mẹ nào cũng rất ghét sự bừa bộn, và biết rằng đưa màu vẽ cho con là sẽ có một "bãi chiến trường" nhưng các chuyên gia tâm lý cho rằng thay vì cấm cản, hãy khuyến khích con mình "vẽ bậy".
Dù gây ra một mớ hỗn độn nhưng những bức ảnh hài hước này khiến chúng ta không thể phủ nhận rằng các thiên thần nhỏ thật sự rất đáng yêu.
Đây là tình huống không ít bố mẹ đã gặp phải khi lơ là việc trông con chỉ trong ít phút.
Những tiếng cười đùa sảng khoái của lũ trẻ khi được dầm mưa đã phần nào khiến bố mẹ thức tỉnh trong việc cần xây dựng cho con mình một tuổi thơ đúng nghĩa.
Nếu muốn con phát triển khỏe mạnh, có lẽ cha mẹ nên cho chúng nhiều thời gian và cơ hội để tự do nghịch bẩn đúng nghĩa như thế này.