Uông Hiểu Thanh (Annie Wang) là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Đài Loan. Cô là một bà mẹ đơn thân đã sáng tạo ra bộ ảnh ghi lại sự trưởng thành của mẹ và con khiến nhiều người không khỏi cảm động.
Nghề sắp đặt (VM - Visual Merchandiser) thoạt nghe tên có thể xa lạ nhưng nó lại rất gần gũi và luôn gắn liền với đời sống của chúng ta đấy chị em ạ!
Phía sau những bức ảnh nghìn like chính là cảnh hậu trường cười chảy nước mắt!
Ẩm thực không chỉ gói gọn trong chữ "ngon", không chỉ ngon miệng mà còn phải ngon mắt. Tức là, chỉ cần nhìn thôi đã muốn ăn ngay rồi.
Có lẽ 99,99% dân số trên trái đất chưa thể hiểu được giá trị nghệ thuật đằng sau quả chuối dính tường có giá 3,5 tỷ này.
Mỗi ngôi nhà theo phong cách tối giản không chỉ đơn giản là nghệ thuật sắp đặt màu sắc, nội thất mà ẩn bên trong còn là lối sống vô cùng tuyệt vời của người Nhật.
Nhiều người lầm tưởng đây là những hộp cơm bà mẹ trẻ làm cho con nhưng sự thực đây là những "tác phẩm" của bà nội trợ Nhật làm cơm trưa cho chồng mang đến văn phòng.
Hình ảnh con cá voi khổng lồ nằm dài trên bờ biển lập tức thu hút sự chú ý của mọi người nhưng sự thật phía sau còn bất ngờ hơn.
Dịp 30/4 - 1/5 này, hàng nghìn gia đình trẻ, trẻ nhỏ tại Hà Nội cũng như một số tỉnh lân cận đã đổ về công viên Mùa xuân (Văn Giang - Hưng Yên) tham gia vui chơi tại tổ hợp trò chơi sáng tạo.
Cô ấy có thủ thuật "thả thính" để biến những dòng trạng thái của mình trở thành câu nói yêu thích của hàng chục nghìn con người.