Ngập lụt nặng ở chợ đầu mối gia cầm Hà Nội
Sau nhiều ngày hết mưa, chợ đầu mối gia cầm Mỹ Thượng vẫn ngập nước. Khoảng 50 gian hàng bị ảnh hưởng, trong khi mỗi ngày nơi đây luân chuyển khoảng 30-40 tấn gia cầm đến các khu vực lân cận.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nước ngập nhiều lối đi, dãy hàng. Lồng nhốt gia cầm, xô chậu, bao tải và nhiều dụng cụ buôn bán nằm trong khu vực ngập.
Nhiều vật dụng được tiểu thương kê lên bàn, kệ hoặc đưa đến vị trí cao hơn. Những khu vực thấp vẫn ngập, khiến việc đi lại giữa các quầy gặp khó khăn.
Rác và bao bì trôi theo dòng nước rồi mắc lại ở chân quầy, góc chợ và dọc các lối đi. Nước đục bao quanh các dãy hàng, trong khi hoạt động mua bán bị ảnh hưởng bởi việc đi lại và vận chuyển hàng hóa khó khăn.
Khu dân cư ngay sát khu vực này cũng bị nước bao quanh. Một số đường dân sinh dẫn vào nhà dân ngập sâu, người dân phải tìm lối khác để đi lại.
Tại Đồng Giếng, đoạn đường khoảng 100 m qua khu dân sinh và khu dân cư có thời điểm ngập 50-70 cm.
Mưa đã ngớt, có thời điểm trời nắng, song nước rút chậm. Đến tối 25/9, nhiều vị trí vẫn ngập, khiến việc giao nhận và vận chuyển hàng hóa chưa thể trở lại bình thường. Các tiểu thương vẫn phải chờ mực nước rút để dọn dẹp, khôi phục hoạt động buôn bán.