Ngắm tiểu công chúa Myla đi chơi Singapore, ai cũng tò mò về chiếc bàn chải đánh răng cô nhóc cầm theo, hóa ra lý do lại buồn cười hết sức

Lynk,
Chia sẻ

Sau khi biết mọi người thắc mắc về chiếc bàn chải mà ảnh nào Myla cũng cầm, siêu mẫu Hà Anh đã giải đáp một cách vui vẻ khiến ai nấy cười lăn lóc.

Trong khi mọi người đều tất bật đi làm thì những ngày đầu năm 2020, gia đình siêu mẫu Hà Anh lại rủ nhau "trốn" sang tận đảo quốc sư tử để đưa bé Myla đi chơi. Được thăm thú khắp mọi nơi như công viên nước, nhà hàng dưới đáy đại dương, công viên Universal Studios... tiểu công chúa Myla vô cùng sung sướng.

Ngắm tiểu công chúa Myla đi chơi Singapore, ai cũng tò mò về chiếc bàn chải đánh răng cô nhóc cầm theo, hóa ra lý do lại buồn cười hết sức - Ảnh 1.

Hot mom Hà Anh vui vẻ kể cho mọi người về chuyến đi của gia đình cô: "Đa số các trò chơi yêu cầu bé cao trên 92 cm. May quá Myla vừa "đạt chuẩn". Con bé yêu ảnh nào cũng ngơ ngác hết sức khám phá một thế giới hoàn toàn mới lạ và nhiều sắc màu!

Nó thích nhất là chuyến ride Madagascar khi nó được nhìn các nhân vật sư tử, hà mã, khỉ đu dây nói cười, nhảy nhót uống nước dừa. Ngồi ride thám hiểm Ai Cập cổ đại thì nó được ngồi trước cầm vô lăng lái lấy lái để! Nó cứ nghĩ nó thực sự đang lái được chiếc xe đưa ba mẹ nó đi chơi".

Ngắm những bức ảnh xinh xắn của bé Myla, nhiều người ngạc nhiên phát hiện ra một chi tiết khá thú vị, đó là chiếc bàn chải đánh răng mà cô nhóc cầm trên tay khi dạo chơi công viên (!) Không biết lý do gì mà con gái Hà Anh không ôm đồ chơi hay bất kỳ thứ gì khác, mà lại là chiếc bàn chải (?!?)

Ngắm tiểu công chúa Myla đi chơi Singapore, ai cũng tò mò về chiếc bàn chải đánh răng cô nhóc cầm theo, hóa ra lý do lại buồn cười hết sức - Ảnh 4.

Ngắm tiểu công chúa Myla đi chơi Singapore, ai cũng tò mò về chiếc bàn chải đánh răng cô nhóc cầm theo, hóa ra lý do lại buồn cười hết sức - Ảnh 5.

Chiếc bàn chải đánh răng có gì mà Myla cứ cầm theo đi khắp công viên giải trí vậy nhỉ?

Đọc những bình luận thắc mắc của hội chị em, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng giải thích, hóa ra lý do đơn giản và hài hước vô cùng: "Xem ảnh thấy cái nào nó cũng trầm trồ ngơ ngác và vì sao nó cầm bàn chải đánh răng? Miễn hỏi. Khi rời khách sạn nó muốn cầm nên mẹ để cho nó cầm!".

Đấy, đơn giản thế thôi! Vì Myla thích nên mẹ Hà Anh chiều, chứ chẳng có nguyên do gì đặc biệt cả. Lũ trẻ thì lúc nào chẳng có những thú vui và hành động khó hiểu, thế giới của chúng không xoay quanh logic và đủ thứ đau đầu như người lớn đâu, tò mò làm chi, kệ Myla đi!

Chia sẻ