Nếu Công nương Diana còn sống, người mà bà mong chờ gặp nhất có lẽ chính là Công chúa Charlotte
Một cựu quản gia Hoàng gia cho rằng nếu còn sống, Công nương Diana sẽ vô cùng hạnh phúc khi có cháu gái là Công chúa Charlotte - điều mà bà từng luôn mong mỏi nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực hiện.
Dù chưa từng được gặp bà nội, Công chúa Charlotte vẫn luôn được nhắc đến như người mang nhiều nét tương đồng với Công nương Diana, từ tính cách, sở thích cho đến vị trí đặc biệt trong gia đình. Mới đây, một chia sẻ của cựu quản gia Hoàng gia Paul Burrell đã khiến nhiều người xúc động khi cho rằng Charlotte chính là đứa cháu mà Diana sẽ yêu thương hết mực nếu bà còn sống.
Theo GoodtoKnow, Paul Burrell - người từng làm quản gia và là cộng sự thân cận của Công nương Diana cho biết bà luôn yêu thương hai con trai là Thân vương William và Vương tử Harry, nhưng cũng từng rất mong gia đình có thêm một bé gái. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Công chúa Charlotte sau này được ông xem là điều sẽ "có ý nghĩa vô cùng lớn" đối với Diana.
Ông chia sẻ trong bộ phim tài liệu The Diana Story: "Có thêm một bé gái trong gia đình sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn với Diana. Bà đã không có cơ hội được yêu thương các cháu của mình, đặc biệt là Charlotte. Và bà cũng sẽ rất yêu mến Kate".
Dù Diana qua đời năm 1997, gần 18 năm trước khi Charlotte chào đời, hình ảnh của "Công nương của nhân dân" vẫn hiện diện trong cuộc sống của các con và các cháu. Theo GoodtoKnow, Charlotte có chung niềm yêu thích với bà nội là múa ba lê - bộ môn từng được cho là nguồn động viên tinh thần lớn của Diana trong giai đoạn hôn nhân nhiều sóng gió với Vua Charles III.
Không chỉ vậy, Thân vương William luôn cố gắng để ba người con Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis hiểu về người bà mà các em chưa từng gặp. Trong bộ phim tài liệu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, William từng tiết lộ rằng anh thường xuyên kể cho các con nghe về "Bà Diana" trước giờ đi ngủ và trưng bày nhiều bức ảnh của mẹ trong nhà để các con cảm thấy bà vẫn là một phần của gia đình.
William chia sẻ: "Tôi luôn nói về Bà Diana với các con. Trong nhà có nhiều ảnh của mẹ hơn trước và chúng tôi thường nhắc về bà. Điều đó không dễ vì Catherine chưa từng gặp mẹ nên không thể kể cho các con những chi tiết ấy. Vì vậy, mỗi khi đưa George hay Charlotte đi ngủ, tôi thường kể về bà để các con biết rằng trong cuộc đời mình, các con có hai người bà".
Nhiều năm qua, Công chúa Charlotte cũng nhiều lần được công chúng nhận xét là có những nét giống Diana, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở phong thái điềm tĩnh, sự tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những đánh giá mang tính cảm nhận của người hâm mộ, còn chia sẻ của Paul Burrell phản ánh quan điểm cá nhân của ông về mối gắn kết mà Diana có thể đã dành cho cháu gái nếu còn sống.
Gần ba thập kỷ sau ngày Công nương Diana qua đời, hình ảnh và những giá trị bà để lại vẫn được các thành viên gia đình xứ Wales gìn giữ. Thông qua những câu chuyện William kể cho các con, hay qua những nét tương đồng mà nhiều người nhìn thấy ở Charlotte, ký ức về Diana vẫn tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.