Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp

Quang Vũ,

Tổ chức chợ Lá liên tiếp 3 ngày cùng triển lãm gốm quy mô lớn nhất Việt Nam, núi Bà Đen thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hàng chục nghìn du khách đã đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh để tham dự chuỗi các sự kiện "độc bản" không giống với bất cứ điểm đến nào trên cả nước.

Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp - Ảnh 1.

Sáng 29/8, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận "Triển lãm nghệ thuật sắp đặt gốm tâm linh có quy mô lớn nhất tại Việt Nam", tạo nên một không gian văn hoá độc đáo, giao thoa giữa nghệ thuật đương đại, di sản gốm Việt và chiều sâu văn hóa Phật giáo ngay trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ.

Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp - Ảnh 2.

Triển lãm quy tụ hơn 400 kiệt tác điêu khắc gốm của nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng – làng nghề truyền thống hơn 700 năm tuổi của Bắc Ninh. Nổi bật trong bộ sưu tập gốm là hơn 200 tác phẩm chú tiểu được tạo tác với muôn hình vạn trạng, khi ngồi thiền, lúc ngủ gật, khi cười tít mắt, lại có lúc thảnh thơi với các ngón đàn…. Các bức tượng chú tiểu là thông điệp về một cuộc sống an nhiên, vô ưu vô lo và buông bỏ phiền não khi đến với ngọn núi thiêng Nam bộ.

Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp - Ảnh 3.

Ngoài tham quan, check-in triển lãm, du khách còn hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm gắn liền với nghệ thuật gốm như workshop thực hành làm gốm, thưởng thức các show diễn nghệ thuật sôi động. "Tôi thực sự chưa từng nghĩ có một ngày tôi có thể tự làm gốm theo cách của các nghệ nhân làng gốm có tuổi đời nhiều thế kỷ ở xứ Kinh Bắc. Triển lãm đã thực sự mang di sản lâu đời của dân tộc đến gần với công chúng hơn" – Anh Phạm Văn Hà (TP.HCM) chia sẻ.

Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp - Ảnh 4.

Hoạt động du khách thích thú nhất trong dịp Quốc khánh năm nay là 3 phiên Chợ Lá được tổ chức liên tiếp từ ngày 30/8 – 1/9. Đây là phiên chợ duy nhất tại Việt Nam không cần dùng tiền vẫn có thể mua các đặc sản ẩm thực Tây Ninh và vô số các món ăn dân gian hấp dẫn.

Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp - Ảnh 5.

Mỗi du khách đi cáp treo lên núi Bà Đen đều được tặng một tấm vé tự hào để đổi các món ăn tại các gian hàng như bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, sắn hấp dừa, chè, xôi...

Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp - Ảnh 6.

Chợ Lá Bà Đen gây ấn tượng với du khách khi tái hiện không gian làng quê xưa tại Nam bộ với những cô gái trong áo bà ba, khăn rằn, cùng không khí gần gũi, thân thuộc. Đây là nơi du khách được hoà vào không gian sôi động và bình dị, tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật vui nhộn.

Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp - Ảnh 7.

Triển lãm lịch sử với chủ đề "Trọn khoảnh khắc, chạm tự hào" cũng là không gian thu hút đông đảo du khách tìm hiểu về những trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh tại núi Bà Đen, thông qua hình ảnh và tư liệu và các vật dụng thời chiến.

Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp - Ảnh 8.

Ngay tại khu vực triển lãm lịch sử, quầy "ẩm thực tiền tuyến" đưa du khách trở về với những ký ức của một thời gian khó. Tại đây, những món ăn giản dị như bò kho, khoai, sắn luộc, tàu phớ… được phục vụ du khách miễn phí, qua đó tái hiện phần nào cuộc sống thời chiến qua những hương vị gần gũi và những ký ức gắn với một thời đã qua.

Nam Bộ dịp 2/9, núi Bà Đen đón hàng nghìn khách đến check-in cờ hoa, đi 3 phiên chợ lá liên tiếp - Ảnh 9.

Xuyên suốt dịp lễ Quốc khánh, núi Bà Đen khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Tâm điểm là lễ thượng cờ vào ngày 2/9 tại Quảng trường trên đỉnh núi, nơi du khách có thể hòa vào không khí tự hào dân tộc với màn xếp cờ đỏ sao vàng bên đài nước. Sắc cờ đỏ sao vàng cũng được phủ khắp hành trình từ các tuyến đường lên núi, nhà ga, khu vực đình núi đến nhiều không gian trải nghiệm, tạo nên bầu không khí rộn ràng đón ngày lễ lớn của đất nước. 

Chia sẻ