Mỹ nam "Cách em 1 milimet" bất ngờ làm "chàng thơ" trình diễn áo dài trong show của NTK Ngọc Lan
“Nam thần thanh xuân” Sơn Tùng – diễn viên phim Cách em 1 milimet (VFC) – lần đầu sải bước trên sàn catwalk trong show thời trang của NTK Ngọc Lan.
Hóa thân thành “chàng trai mùa thu” trong bộ áo dài thêu tay của NTK Ngọc Lan, diễn viên Sơn Tùng – gương mặt đang gây chú ý trên màn ảnh VFC – khiến khán giả thích thú khi lần đầu xuất hiện trên sàn catwalk.

Hôm 2/10, NTK Ngọc Lan (LanV) giới thiệu bộ sưu tập cá nhân mang tên “Tơ Xưa”, gồm hơn 40 thiết kế áo dài và trang phục nhung lụa dành cho mùa Thu Đông 2025. Show diễn gây ấn tượng bởi không gian đậm chất Việt cùng nghệ thuật thêu tay tinh xảo – yếu tố vốn đã trở thành “chữ ký” của NTK Ngọc Lan suốt hai thập kỷ làm nghề.

Trong dàn người mẫu trình diễn, sự xuất hiện của diễn viên Sơn Tùng – chàng “hot boy màn ảnh” đang được yêu mến qua vai Viễn trong bộ phim Cách em 1 milimet của VFC – nhanh chóng thu hút ống kính. Khoác lên mình chiếc áo dài thêu tay với tông nhung trầm sang trọng, nam diễn viên 19 tuổi gây ấn tượng với phong thái điềm đạm, ánh mắt tự tin và bước catwalk chỉn chu như người mẫu chuyên nghiệp.

Chia sẻ sau show diễn, Sơn Tùng cho biết anh có đôi chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh sải bước trên sàn diễn thời trang lớn, đặc biệt lại trong trang phục mang đậm hồn Việt. “Tôi rất yêu áo dài Việt Nam. Được NTK Ngọc Lan mời tham gia show là một vinh dự, vì tôi cảm nhận rõ tình yêu văn hóa mà cô gửi gắm trong từng đường thêu. Là người trẻ, tôi muốn góp phần lan tỏa vẻ đẹp truyền thống theo cách gần gũi nhất”, Sơn Tùng nói.

NTK Ngọc Lan tiết lộ, cô mời Sơn Tùng tham gia trình diễn vì ấn tượng với hình ảnh trong sáng, tinh thần trẻ trung mà anh thể hiện trong phim. “Tôi thấy ở Tùng năng lượng rất Việt – vừa hiện đại, vừa gìn giữ sự mềm mại, tử tế. Cậu ấy bước lên sân khấu với niềm tôn trọng áo dài, và điều đó làm tôi xúc động”, nhà thiết kế chia sẻ.

Bộ sưu tập “Tơ Xưa” là hành trình kết nối giữa chất liệu truyền thống và hơi thở đương đại. Trên nền vải nhung và lụa được chọn lọc kỹ lưỡng, NTK Ngọc Lan kết hợp tinh tế kỹ thuật thêu tay cổ truyền, tạo nên những thiết kế vừa sang trọng, vừa ứng dụng.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là ngôn ngữ của các loài hoa – từ cúc đại đóa, sen, đào, mai đến chim phượng, rồng uốn lượn bên bến nước, cây cau. Mỗi chi tiết đều được thêu tay tỉ mỉ bằng chỉ tơ, đòi hỏi hàng trăm giờ lao động thủ công. Các nghệ nhân của LanV đã cùng NTK “kể chuyện” qua từng mũi kim, đưa hơi thở thiên nhiên và văn hoá Việt vào từng thước vải.

NTK Ngọc Lan chia sẻ: “Thời trang với tôi không chỉ là quần áo. Đó là một ngôn ngữ nghệ thuật, nơi văn hoá và cảm xúc được gửi gắm qua từng sợi chỉ, từng thớ nhung. Tôi tin mỗi bộ áo dài đều có linh hồn riêng, vì được tạo nên bằng tình yêu và sự kiên nhẫn của người Việt.”

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Học viện Thiết kế – Thời trang London, NTK Ngọc Lan đã có hơn 20 năm hoạt động trong làng mốt. Các thiết kế của cô được yêu thích nhờ phom dáng tối giản, đường cắt tinh tế và những chi tiết thủ công độc bản.

Với “Tơ Xưa”, cô tiếp tục khẳng định triết lý sáng tạo: mang tinh hoa thêu tay truyền thống vào nhịp sống hiện đại. Không chỉ là bộ sưu tập, “Tơ Xưa” còn là lời tri ân dành cho các nghệ nhân Việt – những người lặng lẽ giữ gìn nghề thêu, nghề dệt, và truyền cảm hứng để thời trang Việt luôn mang giá trị bền vững.

Sự xuất hiện của một gương mặt trẻ như Sơn Tùng trong show diễn không chỉ mang tính thời trang, mà còn như một thông điệp thế hệ: Khi người trẻ tìm về với áo dài, văn hoá Việt lại được tái sinh theo cách mới – hiện đại, tươi sáng và gần gũi hơn bao giờ hết.
PV