'Một nửa" đình đám nhất của các cầu thủ Việt

,

Wags là thuật ngữ quen thuộc giới giới hâm mộ bóng đá phương Tây, dùng để chỉ vợ và bạn gái của các cầu thủ. Ở nước tagần đây có ngày càng nhiều người đẹp trong đội hình Wags.

“Nổi đình nổi đám” nhất trong các Wags của bóng đá Việt là ca sĩ Thủy Tiên, người yêu của tiền đạo Công Vinh. Đôi trai tài gái sắc này xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên trước công chúng là khi chụp ảnh cho một tạp chí tuổi teen.
 
Ca sĩ Thủy Tiên

Ban đầu, họ luôn khẳng định với báo chí rằng, hai người là bạn bè. Chỉ đến khi Công Vinh lên đường sang Bồ Đào Nha thi đấu dài hạn, họ mới chính thức công khai tình yêu của mình. Kể từ đó, họ luôn dành cho nhau những lời yêu thương, ngọt ngào, những hành động lãng mạn trước công chúng. Từ Bồ Đào Nha, Công Vinh gọi điện thủ thỉ với Thủy Tiên mỗi ngày. Chàng tiền đạo đẹp trai này còn xăm cả tên người yêu lên cánh tay. 

Trong lần Thủy Tiên họp báo ra album, Công Vinh gửi tặng người yêu lẵng hoa với dòng chữ: “Album thành công nhé. I Love You”. Ngược lại, Thủy Tiên cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Cô đã sáng tác tặng Công Vinh ca khúc “Chàng trai tháng 12”. Dịp giáng sinh và đầu năm 2010 vừa qua, đôi tình nhân này đã có một kỳ nghỉ lãng mạn bên nhau tại Châu Âu và Hồng Kông.

Lẵng hoa tình yêu của Công Vinh gửi Thủy Tiên
 
Nổi tiếng không kém Thủy Tiên là Thảo Trang, vợ của cầu thủ Phan Thanh Bình. Yêu nhau từ hồi còn học phổ thông, Thảo Trang lặng lẽ chăm lo, vun vén cho tình cảm lứa đôi. Cô luôn ở bên cạnh Thanh Bình mỗi khi anh cần sự động viên, an ủi. Nhờ tình yêu không ồn ào mà sâu lắng của Thảo Trang, Thanh Bình luôn gắng hết mình trên sân cỏ và giữ được sự chừng mực trong đời thường, không bao giờ sao nhãng việc tập tành hay la cà tụ điểm ăn chơi.
 
Sau bốn năm yêu nhau, họ đã có một đám cưới tưng bừng. Với gương mặt khả ái và vóc dáng khá chuẩn, Thảo Trang còn được mời làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí. Từ một sinh viên giản dị, cô trở thành người mẫu được công chúng biết đến.


Thảo Trang

Ngay sau khi giành giải Nhất phong cách dân gian của cuộc thi Sao Mai 2009, ca sĩ Bùi Lê Mận đã không ngần ngại tiết lộ với công chúng về người yêu của mình, thủ môn Trần Đức Cường. Hai người quen nhau từ năm 2005, nhưng phải đến Tết 2006 họ mới gặp mặt lần đầu, bởi trước đó, cả hai toàn nói chuyện qua… điện thoại. Vốn có cảm tình từ trước, họ nhanh chóng gắn bó với nhau như hình với bóng.
Tuy nhiên, tình yêu của cô ca sĩ quê Hà Tĩnh này phải trải qua không ít thử thách. Đức Cường đầu quân cho đội SHB Đà Nẵng, Lê Mận ở Hà Nội, mỗi người ở một phương nên hai người tâm tình với nhau trên điện thoại là chính. “Những ngày lễ, tôi chỉ ở trong phòng trọ. Ra đường, thấy thiên hạ có đôi, mình chỉ một mình, lắm lúc cũng tủi thân lắm”, Lê Mận chia sẻ.
Đức Cường và Lệ Mận

Vào những ngày đầu tiên của năm 2010, giới thạo tin đã “săn” được một thông tin hấp dẫn: đội ngũ Wags Việt có thêm một gương mặt sáng giá. Đó chính là Hoa khôi – người mẫu Đinh Ngọc Diệp, bạn gái của cầu thủ Như Thành. Hai người yêu nhau như thế nào và từ bao giờ, tới nay vẫn là một điều bí mật. Chỉ biết rằng, cô người mẫu và diễn viên khá tên tuổi này thường âm thầm đến các sân bóng, ngồi ở một góc khán đài để xem và ủng hộ bạn trai thi đấu. 


Đinh Ngọc Diệp

Ca sĩ Thủy Tiên: “Công Vinh có nhiều tố chất mà một gái như mình mơ ước. Anh ấy là người có tài, quan trọng hơn anh ấy sống rất tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Thủy Tiên mất ba từ nhỏ, vậy nên, khi quen một người đàn ông, mình luôn muốn tìm thấy bóng hình của ba mình trong đó. Và Công Vinh đã mang lại cho mình điều ấy. Sự điềm đạm, hòa nhã của anh đã hoàn toàn chinh phục Tiên từ lần đầu gặp gỡ. Một điều nữa ở Công Vinh khiến Thủy Tiên rất hạnh phúc, đó là sự lãng mạn. Có lần, vì một hiểu lầm nho nhỏ, hai người dỗi nhau. Suốt một ngày không ai chịu nhắn tin, gọi điện làm lành trước. Hôm sau, Thủy Tiên ra Hà Nội lưu diễn. Khi mở cửa phòng khách sạn bước ra ngoài, mình thấy một bó hoa hồng cực lớn kèm theo tấm thiệp có nét chữ quen thuộc “Anh yêu em!”. Mọi giận hờn của mình tan biến ngay lúc đó”.
 

Công Vinh và Thủy Tiên
 
Người mẫu Thảo Trang: “Chính sự thấu hiểu và biết hy sinh cho nhau đã khiến tình yêu của chúng tôi “đơm hoa kết trái”. 5 năm yêu nhau, chẳng mấy khi Thảo Trang có người yêu bên cạnh, ngay cả sinh nhật.  Vậy nhưng, dù là ở Hà Nội, Thái Lan hay Malaysia, Thanh Bình vẫn không quen gọi điện về, khiến tôi không có cảm giác cô đơn. Hơn thế, Thanh Bình luôn biết chuẩn bị những món quà bất ngờ để tôi thấy vui vẻ, hạnh phúc. Cưới nhau rồi nhưng Thanh Bình không muốn vợ chỉ là người “núp bóng chồng”. Anh động viên tôi có gắng theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp”.
 
Thảo Trang và Thanh Bình

Ca sĩ Bùi Lê Mận: “Lần đầu tiên gặp gỡ, tôi bị choáng bởi chiều cao 1m80 của anh ấy. Đức Cường phong độ hơn rất nhiều so với với  tưởng tượng của tôi, khiến tôi tự ti vì vóc dáng nhỏ bé của mình. Nhưng chính anh ấy cũng giúp tôi bớt mặc cảm khi suốt cả đợt nghỉ Tết năm ngoái, ngày nào anh cũng đánh xe máy vượt 25km đến nhà tôi chơi. Tôi sẵn sàng dành cả tiếng đồng hồ để nghe anh ấy tâm sự chuyện sân cỏ. Về phía Đức Cường, vốn là một “giọng ca vàng” của Đội tuyển bóng đá quốc gia, anh cũng có thể chia sẻ với tôi niềm đam mê ca hát. Ngay trước đêm chung kết Sao Mai, tôi còn gọi điện cho Đức Cường, hát cho anh ấy… duyệt trước khi lên sân khấu. Biết tin tôi giành giải Nhất Sao Mai và giải cả sĩ được khán giả yêu thích nhất, anh ấy gọi điện nói với tôi rằng, bây giờ anh vui hơn em rồi đấy, vì anh có rất nhiều người gọi điện chúc mừng em thành công”. 

Theo Thế giới phụ nữ
Chia sẻ