Một năm sau vụ xả súng đẫm máu ở trường học, nữ sinh sống sót đã tự tử vì ám ảnh tâm lí

Đ.L,
Chia sẻ

Cô nữ sinh mất đi 1 người bạn trong vụ xả súng ở Parkland gây rúng động nước Mỹ năm ngoái. Đến cuối tuần vừa rồi, nữ sinh 19 tuổi lại tự sát do hậu quả kéo dài của sang chấn tâm lý.

Gia đình và bạn bè thông báo với truyền thông rằng Sydney Aiello, 19 tuổi, đã tự sát vào cuối tuần trước. Bộ phậm khám nghiệm tử thi cho biết vết thương do súng bắn trên đầu chính là nguyên nhân cái chết.

Đó thật sự là một bi kịch đau đớn, khi mà cách đây 1 năm, Sydney là 1 trong những người sống sót từ vụ xả súng đẫm máu tại trường trung học ở Parkland, bang Florida (Mỹ) khiến 17 người - gồm học sinh và nhân viên của trường - thiệt mạng.

Theo gia đình cho biết, vào 2h40 ngày 14/12/2018, Sydney là nữ sinh năm cuối, cũng có mặt tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas. Tuy vậy do cô không đến vị trí nổ súng nên đã giữ được mạng sống. Thế nhưng 1 trong những người bạn của cô là Meadow Pollack đã không thể qua khỏi.

Một năm sau vụ xả súng đẫm máu ở trường học, nữ sinh sống sót đã tự tử vì ám ảnh tâm lí - Ảnh 1.

Sydney chụp ảnh cùng cô bạn Meadow Pollack - nạn nhân trong vụ xả súng (Ảnh: FB/ GoFundMe)

Mẹ Sydney cho rằng con gái bị ám ảnh vì cái chết của người bạn, dẫn đến suy nghĩ về "gánh nặng của người sống sót". Nữ sinh 19 tuổi từng được bác sĩ chẩn đoán là gặp phải sang chấn tâm lí do hậu quả của vụ xả súng.

"Sydney vật lộn để đến trường cao đẳng vì con bé sợ phải ngồi trong lớp học, và gần đây nó thường xuyên buồn bã nhưng chẳng bao giờ yêu cầu giúp đỡ, cho đến khi tự sát" - mẹ nữ sinh kể lại.

Gia đình đã kêu gọi gây quỹ trên trang GoFundMe để tổ chức đám tang cho Sydney Aiello. Họ viết rằng cô nữ sinh trẻ tuổi vốn là người đầy nhiệt huyết, thích tham gia đội cổ vũ, tập yoga và "đem đến niềm vui cho mọi người".

Một năm sau vụ xả súng đẫm máu ở trường học, nữ sinh sống sót đã tự tử vì ám ảnh tâm lí - Ảnh 2.

Từ 1 người vui vẻ nhiệt huyết, Sydney trở nên buồn bã, ám ảnh sau thảm kịch và cuối cùng đã đi đến quyết định đau lòng (Ảnh: GoFundMe)

Trang Facebook cá nhân của Sydney vẫn còn ngập tràn hình ảnh chụp cùng bạn bè trên bãi biển, và cả lúc cô tham gia sự kiện tuần hành "March for Our Lives" (Tháng Ba cho sự sống) kêu gọi kiểm soát súng đạn vào tháng 3/2018, một tháng sau khi vụ xả súng ở Parkland xảy ra.

Những người bạn, người thân của Sydney vô cùng thương tiếc cô nữ sinh trẻ tuổi, họ biết rằng cô đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau trong cuộc đời để rồi đi đến quyết định nghiệt ngã.

Hunter Pollack - anh trai người bạn thân của Sydney đã chết trong vụ xả súng - cho biết: "Cô gái Sydney xinh đẹp với tương lai xán lạn đã rời xa chúng tôi quá sớm. Thật đau đớn khi Parkland hôm nay phải tiễn đưa thêm 1 người trẻ tuổi. Cộng đồng của chúng tôi lại trải qua bi kịch một lần nữa".

Một năm sau vụ xả súng đẫm máu ở trường học, nữ sinh sống sót đã tự tử vì ám ảnh tâm lí - Ảnh 3.

1 cựu học sinh trường Marjory Stoneman Douglas đã nổ súng vào ngày Valentine 2018, giết chết 17 người và làm nhiều người khác bị thương, là một trong những vụ xả súng trường học đẫm máu nhất nước Mỹ (Ảnh học sinh tưởng niệm, nguồn: Vice)

Bố của Pollack thì nói: "Những chuyện đã xảy ra đều quá kinh khủng. Nhưng tự sát không thể là câu trả lời... Nếu bất kì học sinh nào cảm thấy không ai có thể thấu hiểu nỗi đau của các con, nếu các con đang trải qua quãng thời gian khó khăn, đừng ngại trò chuyện với tôi. Vì tôi cũng hiểu rõ nỗi đau đó, hi vọng rằng không ai phải đơn độc cả".

(Theo Washington Post)

Chia sẻ